Cần xử phạt nặng ban tổ chức sân Lạch Tray hơn nữa!

(PLO)- Ban tổ chức sân Lạch Tray bao biện đã nỗ lực triển khai tổ chức trận đấu theo đúng quy định, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Sự cố trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị một người đàn ông tên Trần Tiến Dũng túm cổ áo lăng mạ và phun nước bọt vào mặt đã làm xấu đi hình ảnh của V-League cùng cả làng bóng đá Việt Nam. Ban trọng tài VFF rất bất bình đề nghị VPF, Ban kỷ luật VFF xử lý nghiêm khắc hành vi của các cá nhân, tập thể liên quan trong vụ việc, đồng thời không phân công trọng tài Hà cầm còi ở vòng 9 để ông bình tâm lại.

Ban tổ chức (BTC) sân Lạch Tray cho biết ông Trần Tiến Dũng từng là nhân viên CLB Hải Phòng nhưng giờ không còn làm nữa. Ông Dũng hồi đầu mùa này còn lái xe lu sân cho giải tứ hùng tổ chức ở sân Lạch Tray. Ông từng có tiền án về tội hành hung trọng tài Võ Minh Trí cách đây 10 năm.

Điều đáng nói là ông Dũng không còn làm nhiệm vụ cho CLB nhưng tại sao có thể thoải mái đến tận bàn làm việc của tổ trọng tài mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Khi ông Dũng tiếp cận trọng tài Hoàng Ngọc Hà, Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn cũng có mặt ngay tại đó nhưng không hề thấy một động tác can thiệp cả trước và sau khi xảy ra hành vi làm nhục người khác (!?).

Ông Trần Tiến Dũng thường xuyên sát cánh bên Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn (phải) nên khi tiếp cận trọng tài sau trận đấu, ai cũng xem là người của ban tổ chức. Ảnh: CTV

Rõ ràng trách nhiệm của BTC sân Lạch Tray trong vụ này rất lớn, không như giải trình của họ rằng “đã nỗ lực triển khai công tác tổ chức trận đấu theo đúng quy định, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu và các lực lượng làm nhiệm vụ”.

Chủ tịch Hoàn bào chữa giả sử ông Dũng động tay động chân với trọng tài Hà, ông còn can ngăn kịp, đằng này lại chửi bới và phun nước bọt rất mất vệ sinh khi còn dịch bệnh là không thể chấp nhận được. Bởi nếu không đồng tình với hành vi vô văn hóa ấy, chắc hẳn ông Hoàn đã cảnh cáo ngay lập tức người được cho là nhân viên cũ của mình. Chẳng may có những người không có trách nhiệm nhào xuống sân đòi ăn thua đủ với các trọng tài, khi đó “được vạ thì má đã sưng”.

Đây cũng không phải lần đầu ở sân Lạch Tray xuất hiện những hành động gây phản cảm, vi phạm điều lệ giải. Hải Phòng từng bị phạt đá sân trung lập khi để cổ động viên đốt pháo sáng, chửi bới, hăm dọa, đòi hành hung trọng tài. Mới nhất ở giải tứ hùng hồi tháng 6, chính Chủ tịch Hoàn đốt pháo sáng ngay trước mặt các quan chức VFF còn hơn cả lời thách thức. Tuy nhiên, BTC sân Lạch Tray chỉ bị nhắc nhở mà không thể xử phạt vì giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu.

Ban kỷ luật VFF không xử phạt thật nặng BTC sân cùng những cá nhân có hành vi phản cảm và người liên quan, ai còn dám đến sân Lạch Tray làm nhiệm vụ nữa?•

Bất an cho trọng tài Việt Nam rất dễ bị hành hung

Không chỉ sân Lạch Tray mà rất nhiều sân bóng khác, các trọng tài làm nhiệm vụ rất bất an với cảnh cổ động viên có thể lẫn lộn với người của sân hay của BTC tiếp cận và hành hung. Một thành viên làm nhiệm vụ chia sẻ rằng việc ông Trần Tiến Dũng tiếp cận trọng tài nếu chỉ là cổ động viên thông thường thì rất khó để đến bàn BTC, nắm cổ áo trọng tài đe dọa, lăng mạ và phun nước bọt vào mặt. Đằng này khi có sự cố thì BTC sân cứ nói người này không thuộc BTC nhưng rõ ràng là tất cả người làm nhiệm vụ đều biết ông Dũng có một “thân thế” không nhỏ ở sân Lạch Tray lẫn đội Hải Phòng mà điển hình là khi sự việc xảy ra thì nhân viên BTC đứng nhìn và ông chủ tịch CLB Hải Phòng cũng đứng chống nạnh chứng kiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới