'Chạy' cho con thoát án tử hình, mẹ bị lừa 600 triệu đồng

(PLO)- Bị hại đề nghị HĐXX xem xét “giảm hết cấp hình phạt” cho bị cáo vì bà cũng có con trai đang ở trong tù nên biết nỗi đau của mẹ bị cáo như thế nào.

Ngày 28-5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng (53 tuổi, ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm.

Dũng là lao động tự do, nhưng Dũng "nổ" rằng có mối quan hệ rộng, có thể "chạy' án. Kết quả điều tra cho thấy tháng 5-2022, con trai của bà T bị Công an Hà Nội bắt để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thương con, bà T tìm các mối quan hệ và tìm người trong ngành toà án “giúp” để gỡ tội cho con. Có người giới thiệu cho bà T gặp Dũng ở Hà Nội vào ngày 17-8-2022. Dũng hứa giúp bà T để con trai bà thoát “chết” và yêu cầu bà đưa 600 triệu đồng.

Ngày 8-3-2023, TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt tử hình con trai của bà T thì bà mới biết Dũng đã nhận tiền nhưng “không giúp được gì”. Bà T đòi tiền, Dũng chỉ trả lại 126 triệu đồng.

Dũng khai đã lừa nhận tiền của bà T rồi mang tiêu xài, đầu tư tiền ảo trên mạng và mất hết.. Sau khi Dũng bị công an bắt thì vợ của Dũng đã trả lại số tiền còn thiếu cho bà T.

Tại phiên tòa, Dũng thành khẩn khai báo và cho rằng bà T nhầm tưởng Dũng là quan tòa chứ Dũng không nói với bà như vậy. Dũng cũng nói lời xin lỗi bị hại.

Bà T trình bày: “Tôi có con trai đang ở trong tù, tôi biết nỗi đau của người mẹ trong hoàn cảnh này như thế nào, mẹ Dũng cũng đau như tôi”. Rơm rớm nước mắt, bà T nghẹn ngào đề nghị HĐXX xem xét “giảm hết cấp hình phạt” cho Dũng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới