Chiều 6-10, ông Trần Chiến Thắng - Phó Giám đốc thường trực Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM (công ty) đã đến nhận lỗi với gia đình em Cồ Quốc Duy, nạn nhân bị chết oan vì cột đèn chiếu sáng trên đường Trần Hưng Đạo rò điện vào chiều 31-8.
Tuy nhiên, phía công ty chưa đề cập đến chuyện để xảy ra sự cố thuộc cá nhân nào mà chỉ hứa: “Công ty sẽ làm tất cả trong khả năng có thể để làm giảm phần nào mất mát, đau thương của gia đình”. Công ty đã ngỏ lời muốn hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình. Công ty hứa: Trong vài ngày tới, giám đốc công ty sẽ có công văn gửi đến gia đình và các cơ quan báo chí để trình bày toàn bộ vụ việc liên quan đến cái chết của em Cồ Quốc Duy.
Phía gia đình em Duy lần nữa muốn biết trách nhiệm cụ thể của công ty với cái chết của em, cá nhân nào chịu trách nhiệm và nói thêm: “Nếu phía công ty thành thật, có thiện chí thì gia đình chúng tôi sẵn sàng bao dung”.
Cha của em Duy còn cho biết: không thể chấp nhận được việc giám đốc công ty trả lời trên báo và đổ lỗi rằng sự việc xảy ra là do trời mưa, đường ngập. Ông còn cho rằng cách hành xử của cơ quan chức năng chưa đúng mức vì cùng một chuyện ở quận 6, chỉ sau hai ngày Công ty Điện lực TP.HCM đã chính thức có văn bản nhận rõ trách nhiệm và xử lý các cán bộ. Thế nhưng về vụ việc của em Cồ Quốc Duy, gia đình không nhận được một phản hồi chính thức nào từ phía Công ty Chiếu sáng công cộng mà chỉ biết thông qua báo chí.
H.TUYẾT