Chùm ảnh: Các bé ‘quậy tưng’ chợ Bến Thành

Tiểu thương chợ Bến Thành thì thích thú ngắm nhìn các bạn nhỏ tự chọn lựa món hàng, mua sắm. Du khách thì tò mò, nhìn mãi theo các bạn nhỏ, có nhóm du khách còn thích thú chụp hình chung với các bạn nhỏ.

Đây là các bé đang tham gia Khóa huấn luyện Kỹ năng sinh tồn và sống độc lập do Viện Viện phát triển giáo dục và trí tuệ Việt tổ chức. Khóa huấn luyện trang bị cho trẻ khả năng tự chủ, độc lập, ứng phó với những tình huống bất thường, khó khăn trong cuộc sống. Bằng những buổi học thực tế như đi hồ bơi, đi chợ, siêu thị, dã ngoại v.v… trẻ học được tính kỷ luật, kỹ năng tự phục vụ bản thân, cách sống hòa hợp với cộng đồng, yêu thiên nhiên, đối xử với mọi người xung quanh bằng tinh thần hòa ái, kỷ luật.

Mời bạn đọc ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu của các bé khi ‘quậy tưng’ chợ Bến Thành:

Trước khi đi, phải tập trung để nghe huấn luyện viên dặn dò về những điều cần lưu ý.


Mỗi bạn sẽ có 35.000 đồng để mua thực phẩm cho bữa ăn chiều, mua quà cho ba mẹ và mua vé xe bus.


Hành quân ra bến xe bus. Đi trên đường phải chú ý hàng lối, quan sát giao thông. Phải tuân lệnh huấn luyện viên và trưởng nhóm. Những điều này giúp bé học được tính tổ chức, kỷ luật


“Nghiên cứu” bản đồ để xem phải đi tuyến xe nào.


Trong lúc chờ xe thì thăm hỏi những người xung quanh.



Tự trả tiền vé xe bus


Tại chợ, các nhóm chia nhau ra để mua đồ cho bữa chiều. Bé toàn quyền quyết định sử dụng số tiền của mình theo ý muốn.


Lựa rất lâu và hỏi giá rất hăng.


“Búp bê con mua cho mẹ, còn cái này (kẹp sách-PV) con mua tặng ba”.


“Con muốn mua cái nón này cho mẹ, nhưng con không đủ tiền"

"Chú có cái đồng hồ nào mấy ngàn không? Con mua cho ba"


“Để con quạt cho cô hết mồ hôi”. Học cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc người xung quanh cũng là một trong những mục tiêu của khóa học.


Một vòng dạo chợ, con mệt quá rồi

Mua kẹp cho mẹ, mua chuồn chuồn cho em. Còn 5.000 đồng để mua vé xe bus chặng về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới