King’s Cup 2024:

Còi vàng Ngô Duy Lân bắt chính trận tuyển Thái Lan gặp Philippines cực chất

(PLO)- Còi vàng Ngô Duy Lân của Việt Nam làm trọng tài chính trận cầu cực nóng giữa tuyển Thái Lan và Philippines.

Trọng tài FIFA của Việt Nam, còi vàng Ngô Duy Lân, được ban tổ chức King’s Cup của Thái Lan mời làm nhiệm vụ vào dịp kỷ niệm 50 năm của giải đấu. Trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Philippines diễn ra trên sân Tisullanonda ở Songkhla, miền nam Thái Lan trong cơn mưa trắng trời.

Khi trận đấu tiến đến phút 25 thì trời đổ cơn mưa như trút dai dẳng, khiến còi vàng Ngô Duy Lân gọi hai đội trưởng Chanathip của đội tuyển Thái Lan và Aguinaldo của Philippines hội ý ngay trên sân và hoãn chừng 40 phút.

Một trận đấu cực nóng có thẻ đỏ và thẻ vàng mà còi vàng Ngô Duy Lân đã rút ra cho hai đội. Tuyển Philippines vừa có thuyền trưởng mới Alberto Capellas, người Tây Ban Nha thay cho HLV Tom Saintfiet về Mali.

Còi vàng Ngô Duy Lân liên tục rút thẻ cầu thủ hai đội để "giảm nhiệt" trận đấu. Ảnh: S.S

Tuyển Philippines có 7 cầu thủ đang chơi ở Thai-League, một cầu thủ đang chơi ở Bundesliga và có một đội hình có chiều sâu. Tuy nhiên khi mặt sân sũng nước, chẳng khác sân Thống Nhất khi các trận đấu diễn ra vào mùa mưa này, thì các cầu thủ Philippines đã thấy thua thiệt so với tuyển Thái Lan quá nhiều.

Từ đầu trận cho đến khi trọng tài còi vàng Ngô Duy Lân đưa ra quyết định tạm hoãn trận do mưa ở phút 25, Philipines chơi rất cứng cựa với những cầu thủ cao to mang hai dòng máu Philippines và nước ngoài, nó hệt như tuyển Indonesia vậy.

Nhiều tình huống hai đội lao vào suýt choảng nhau. Còi vàng Ngô Duy Lân không vào can thiệp mà đứng quan sát toàn bộ những cầu thủ cay cú gây hấn nhau nhằm nhìn rõ toàn cục và rút thẻ. Chính cách xử lý “lạt mềm buộc chặt” này, các cầu thủ hai đội đã hạ nhiệt cái đầu nóng.

Sau khi trận đấu tiếp tục, nó bất ngờ nóng lên vì cầu thủ hai đội dùng lực gầm giày ngăn chặn rất khốc liệt. Ảnh:S.S

Tuy nhiên sau khi mưa tạnh, thì mặt sân sũng nước khiến bóng lăn rất khó khăn và cũng đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc hai đội vào bóng rất nguy hiểm, bằng những cú dùng gầm giày “xoạc” bóng trực diện. Cầu thủ hai bên bị đòn đau thế là “sức nóng” cứ tăng lên dần.

Nhiều tình huống nóng khác, còi vàng Ngô Duy Lân đưa ra quyết định rất ổn để làm cho trận đấu “giảm nhiệt” khi tiềm ẩn nguy cơ lộn xộn rất cao. Đội trưởng tuyển Philippines Aguinaldo bị tấm thẻ đỏ do vào bóng thô bạo với cầu thủ Thái Lan.

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, cụ thể phút 53 thì đội trưởng Chanathip phá vỡ thế bế tắc cho chủ giải với bàn thắng từ cú sút chéo góc rất điệu đà bằng chân phải của nhạc trưởng từng 6 năm đá J-League này. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về chủ giải King’s Cup 2024, tuyển Thái Lan.

Tuyển Philippines có dấu ấn của chiến lược gia Tây Ban Nha Alberto Capellas. Chất lượng cầu thủ Philippines rất tốt, tuy nhiên tính kết dính và mảng miếng của tuyển Philippines thì còn là vấn đề. Tuyển Thái Lan thắng 3-1, tuy nhiên nếu thời tiết tốt, mặt sân không bị sũng nước thì có lẽ tuyển Thái Lan sẽ gặp khó khăn hơn trước Philippines.

Một đội tuyển Thái Lan đang được trẻ hóa. Ảnh: S.S

HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan đã trẻ hóa đội hình, chỉ cài cắm mỗi nhạc trưởng Chanathip, những Dangda, Thitiphan, Theerathon, Yooyen...đều không được gọi. Thay vào đó, Thái Lan có “dòng máu trẻ” với những Suphanat, Ekanit Panya và nhiều gương mặt khác.

Ở trận đấu bán kết 1, Syria đã đánh bại Tajikistan 1-0. Như vậy chiều và tối 14-10, Tajikistan và Philippines tranh hạng ba. Còn tuyển Thái Lan và Syria tranh ngôi vô địch. Trận tranh hạng ba King’s Cup 2024 này tái diễn trận tranh hạng ba Merdeka Cup của Malaysia hồi đầu tháng 9, khi đó, Philippines cũng gặp Tajikistan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới