Đến 23 giờ đêm, dòng người vẫn xếp hàng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- Đến 23 giờ ngày 25-7, dòng người vẫn không ngừng đi về phía Nhà tang lễ Quốc gia với mong mỏi có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

Đã gần 23 giờ ngày 25-7, dòng người trên nhiều con đường dẫn vào Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, vẫn dài bất tận. Ảnh: TT
Trên phố Lò Đúc, các lực lượng chức năng vẫn đồng hành cùng người dân, tiếp tục duy trì nhiệm vụ giữ gìn trật tự, phân bổ dòng người đang xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TT
Tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, người dân xếp hàng chật kín ngã tư. Nhiều người cho biết dù chỉ đứng cách điểm kiểm tra khoảng 300m, nhưng họ vẫn phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến lượt. Ảnh: MINH TRÚC
Sau khi quét CCCD gắn chip để vào viếng, người dân được hướng dẫn xếp thành 2 hàng dọc, tiếp tục chờ đến khi có hiệu lệnh di chuyển. Đêm muộn, hàng người đang đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn kéo dài khoảng 2km. Ảnh: MINH TRÚC
Dòng người tại ngã tư Nguyễn Cao - Lê Quý Đôn cũng rất đông. Chị Thu Lan (ngụ ở Hà Đông) cho biết dù đã đợi gần 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn còn phải qua nhiều chốt nữa mới vào đến nhà tang lễ. Tuy có mệt mỏi do phải chờ lâu và thời tiết oi nóng, nhưng chị sẽ chờ cho đến khi được vào viếng để tỏ lòng thành kính với Tổng Bí thư. Ảnh: TT
Hàng nghìn thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ lễ tang Tổng Bí thư. Đã có những khoảnh khắc trong ngày, màu áo xanh ướt đẫm. Ảnh: MINH TRÚC
Một vài người dân xếp hàng chờ quá lâu vẫn chưa được vào viếng đã ra về và cho biết ngày mai 26-7 sẽ chờ tại các tuyến phố di quan linh cữu của Tổng Bí thư để tỏ lòng biết ơn và niềm tiếc thương vô hạn. Ảnh: MINH TRÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới