Gặp gỡ những người hùng cứu tài xế xe trên cầu Phú Mỹ

(PLO)- Hành động lao mình cứu người đang gặp nguy hiểm là hành động đẹp, thấm đẫm tình người; hành động này cần được lan tỏa đến toàn xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-8, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức buổi "Tri ân hành động Đẹp trên cầu Phú Mỹ". Buổi gặp mặt nhằm tôn vinh hành động dũng cảm cứu người của nhiều người trong vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ, đặc biệt là những thanh niên trực tiếp giải cứu tài xế xe Volvo

cứu tài xế xe.jpg
Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức buổi giao lưu những người đã dũng cảm tham gia giải cứu tài xế xe Volvo trong vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tham gia buổi giao lưu, trao thưởng có các anh Trương Văn Thành, anh Phan Văn Tài, anh Vũ Thanh Tùng. Đây là 3 trong số 5 người hùng đã tham gia cứu tài xế xe Volvo trong giây phút sinh tử.

Do tài xế xe Volvo hiện đang điều trị tại bệnh viện nên chủ xe là anh Dương Thành Công đã đến tham gia buổi giao lưu để tri ân những ân nhân.

Buổi giao lưu có sự tham gia của ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý (Công ty Luật Y Laws), Luật sư Mai Song Hào (Công ty Luật Y Laws), Luật sư Vũ Phi Long (Công ty Đông Phương Luật), Luật sư Lê Viết Kỳ (Văn phòng luật sư Liên Phương), chị Trịnh Thị Thanh Phương (bạn đọc).

Suốt buổi trò chuyện, nói về lý do các anh đều bảo: "Mình phải cứu chứ biết làm sao bây giờ"; "Chúng tôi không phải người hùng"; "Tôi sợ chứ, sợ nhất là không phải xe nổ chết mà sợ bị tàn tật tội vợ con... Nhiều câu nói nghe thật đến từng khúc ruột, không hoa mỹ, không trau chuốt mà chạm đến trái tim và nhiều người đã rơi nước mắt...

Hồi hộp sợ xe nổ lắm nhưng phải cứu người đã

Chia sẻ tại buổi giao lưu, anh Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1997, nhân viên kỹ thuật thiết bị vệ sinh và bếp của Công ty S.Home Solution, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết đang đi công việc ngang qua thì nghe tiếng nổ lớn, anh nhìn xuống thấy các xe va chạm với nhau. Một xe tải đang bị cháy phần đầu, hai ô tô con bị kẹp giữa xe tải và xe container. Anh cùng mọi người đến kiểm tra, phát hiện một chiếc xe Volvo có một người ngồi sau và một tài xế.

"Cứu bác ngồi sau ra trước thì tôi kêu xe container dịch chuyển một xíu để xe có khoảng trống cứu tài xế vì lúc này tài xế bị vướng dây. Tôi hô lên hỏi mọi người có con dao không, không ai trả lời, tôi mới chạy lại lấy đồ nghề của mình, lúc quay lại thì đã có một người dùng kéo cắt rồi. Tôi chỉ muốn giúp chút sức nhỏ của mình. Lương tâm không cho phép nếu tôi thấy mà thờ ơ không giúp đỡ" - anh Tùng nói.

Anh Trương Văn Thành (sinh năm 1996, nhân viên lái xe đầu kéo làm việc tại Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương) cũng chia sẻ chiều 8-8, anh cùng anh Tài (người cùng tham gia cứu người) đang đi chung xe thì thấy tai nạn. Hai anh lập tức dừng xe.

"Tôi và anh Tài lấy bình chữa cháy ra xịt để dập đám cháy đang bùng lên từ chiếc Volvo. Thật sự lúc đó rất hoảng loạn, không nghĩ được gì nhiều, thấy người ta giúp này kia mình cũng phụ để cứu người" - anh Thành nói.

Anh Phan Văn Tài (sinh năm 1988, nhân viên lái xe đầu kéo làm việc tại Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương) cũng cho hay sự việc diễn ra quá nhanh, khiến anh tim đập chân run.

"Tôi nghĩ những người trong vụ tai nạn có lẽ chết rồi nhưng khi có anh kỹ sư leo lên xe thì tôi chắc trong đó có người, tôi cũng đi nhanh lên phụ kéo người tài xế ra. Thời điểm đó cũng hồi hộp sợ xe nổ lắm nhưng quan trọng phải cứu người đã" - anh Tài kể lại giây phút kinh hoàng.

b.jpg
Theo thứ tự từ trái sang phải: Anh Phan Văn Tài, anh Trương Văn Thành, anh Vũ Thanh Tùng. Ảnh: NGUYỆT NHI

"Các anh không chỉ cứu một người mà cứu cả gia đình"

Để bày tỏ sự biết ơn với những ân nhân đã cứu tài xế xe của mình, anh Dương Thành Công - chủ xe Volvo đã đến tham gia buổi giao lưu. Tại đây, anh Công cho biết khoảng 3 giờ chiều 8-8, anh Liêm (tài xế xe) mượn điện thoại người đi đường gọi (điện thoại anh Liêm để trên xe), giọng rất hoảng hốt báo xe bị cháy. Ban đầu anh Công cũng không nghĩ tai nạn lại lớn như vậy.

"Tôi hỏi anh Liêm 'ông ngoại (là ba vợ tôi) có sao không'. Tôi nói xe cháy rồi thì thôi, quan trọng mình không sao, tôi lập tức sắp xếp xe đến để đưa hai người đi bệnh viện. Đến tối, tôi xem được clip mới biết họ đã được cứu như thế nào, giây phút ấy thực sự xúc động. Bởi xe đã cháy, khả năng bình xăng rò rỉ, tình huống rất nguy hiểm, nhiều người sẽ không dám lao vào cứu người như vậy. Tôi nghĩ không ai dám tưởng tượng nếu anh Liêm kẹt trong đó thì như thế nào, anh Liêm có vợ đang mang thai đứa con thứ hai. Các anh không chỉ cứu một người mà cứu cả một gia đình" - anh Công nói.

e.jpg
Anh Dương Văn Công, chủ xe Volvo (bìa phải), tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với các ân nhân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Anh Công cũng cho biết thêm, hiện ba vợ của anh bị xây xát chân; còn anh Liêm (tài xế) bị nứt xương chậu, giãn dây chằng; bác sĩ kiểm tra và cho biết không cần phải phẫu thuật, hôm nay có thể xuất viện. Sau đó, anh Công thay mặt tài xế cũng như gia đình mình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ân nhân đã quên mình để cứu người.

Chủ trì buổi tri ân, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cũng chia sẻ dưới góc độ của những người làm báo, đây là một hành động rất đẹp và cần có những sự tôn vinh, tri ân và cần lan tỏa hành động đến toàn thể xã hội. Thay mặt báo Pháp Luật TP.HCM và thay mặt cho độc giả của báo, ông Bình gửi lời cảm ơn đến những người hùng ngoài đời thực.

h.jpg
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (giữa). Ảnh: NGUYỆT NHI
vu_quoc_toan.jpeg
Luật sư Vũ Quốc Toản (Giám đốc Công ty Luật Thiên Quý). Ảnh: TRẦN LINH

Cũng trong sáng nay 10-8, khi đang lái xe về quê và đọc được thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM về buổi giao lưu này, luật sư Vũ Quốc Toản (Giám đốc Công ty Luật Thiên Quý) đã chuyển khoản tiền để làm phần thưởng đến các anh.

Luật sư Toản nói: Hành động của các anh không chỉ cứu được mạng người, mà còn thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân, tinh thần nghĩa hiệp cứu người không ngại gian khó của người Việt mình. Tinh thần này rất cần được lan toả để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn nữa.

Ngoài ra, Chị Nguyễn Thị Thu Sương (Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Nam (Tổng Công ty viễn thông Mobifone), Luật sư Trịnh Công Minh (VPLS Trung Nguyên), Chị Nguyễn Thị Ngân (Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - CN TP.HCM) ngay khi biết buổi giao lưu đang diễn ra, cũng đã chuyển tiền ủng hộ chương trình của báo cũng như thưởng cho các anh hùng đã lao vào cứu người trong hiểm nguy.

Bên cạnh đó, tại buổi giao lưu các luật sư cũng là những người tài trợ cho buổi tri ân cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với những anh hùng này.

Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý, Công ty Luật Y Laws (Đoàn Luật sư TP.HCM), chia sẻ khi biết thông tin về vụ tai nạn, luật sư nghĩ chắc chắn sẽ có thương vong vì vụ tai nạn thật sự khủng khiếp nhưng may mắn mọi người đều an toàn.

"Khi nghe tin báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức buổi giao lưu này, tôi lập tức kết nối tham gia để có món quà nhỏ gửi đến các anh. Có thể các anh nghĩ đó là hành động nhỏ nhưng nó mang lại sự lan tỏa rất lớn" - luật sư Ý nói.

J.jpg
Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý (thứ hai từ trái sang). Ảnh: NGUYỆT NHI

Luật sư Vũ Phi Long, Công ty Đông Phương Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho rằng trong những vụ chết đuối, người nhảy xuống cứu phải là những người có khả năng, không một ai không biết bơi mà nhảy xuống. Còn các anh là những người công nhân bình thường, các anh không có khả năng cứu người nhưng các anh đã quên mình để cứu người, thật đáng ngưỡng mộ.

f.jpg
Luật sư Vũ Phi Long. Ảnh: NGUYỆT NHI

Luật sư Lê Viết Kỳ, Văn phòng luật sư Liên Phương, chia sẻ: "Xem video đó tôi tưởng mình đang xem phim hành động, không nghĩ nó xảy ra ở đời thực. Gương vỡ như vậy mà các anh lại dùng tay không để tháo, lửa đang bùng các anh cũng không sợ. Người xưa có câu cứu một người bằng xây ba ngôi chùa, các anh đã tạo phước lớn cho mình".

d.jpg
Luật sư Lê Viết Kỳ (bìa trái). Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngoài ra, chị Trịnh Thị Thanh Phương, một bạn đọc, sau khi biết thông tin cũng đến gửi lời cảm ơn và tặng quà đến cho các anh hùng. Chị chia sẻ: "Xem thông tin trên mạng, tôi xúc động thực sự vì những hành động đẹp của các anh. Khi biết được buổi giao lưu này, tôi đến để được cảm ơn, được tôn vinh hành động dũng cảm lao mình cứu người thoát khỏi hiểm nguy của các anh. Hành động của các anh thật đẹp vì thấm đẫm tình người dành cho nhau".

K.jpg
Chị Trịnh Thị Thanh Phương, bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm