Giáo viên vào bản vận động học sinh trở lại trường học, nhặt được 12,4 triệu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Công an xã Nhôn Mai (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) cho biết đã tìm được chủ nhân số tiền 12,4 triệu đồng để trả lại người mất.

Trước đó, chiều 14-3, cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung (Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai, huyện Tương Dương) cùng thầy Vi Văn Cường đi vào bản ở xã Nhôn Mai vận động học sinh trở lại trường.

Ông Lầu Rua Rống (đứng giữa) xúc động khi nhận lại số tiền đã đánh rơi. 

Trên đường đi qua bản Na Lợt (xã Nhôn Mai), cô Dung và thầy Cương tình cờ nhặt được một chiếc ví bên trong đựng 12,4 triệu đồng. Trong ví không có giấy tờ tùy thân của chủ nhân.

Không chút nghĩ ngợi, hai giáo viên đã nhanh chóng mang chiếc ví đến Công an xã Nhôn Mai để trình báo, mong muốn sớm trả lại người đánh mất.

Cán bộ Công an xã Nhôn Mai đã tìm được chủ nhân đánh rơi tiền là ông Lầu Rua Rống (57 tuổi, trú bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn).

Vượt hơn 60 km đường núi đến nhận số tiền bị rơi, ông Rống rất xúc động: “Đây là số tiền lớn mà hai vợ chồng tôi làm nương rẫy tích cóp lâu nay để mua laptop cho con trai đang là sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội để học tập. Khi tôi đang đang trên đường mang gửi tiền cho con thì đánh rơi ví. Chúng tôi xin cảm ơn thầy, cô giáo”.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Rống ở miền núi thuộc diện khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm