Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 3: Trường gà, sòng tài xỉu… “liên xã”

Ngoài những trường gà cố định, Tùng, Phước “Tư Hoảnh” còn tổ chức các sòng bạc di động, mỗi lần thu hút hàng trăm con bạc tham gia.

Việc tổ chức trường gà cố định đòi hỏi nhiều thứ như uy, lực cùng nhiều chuyện hậu trường khác để các con bạc cảm thấy an toàn mới thu hút họ đến chơi.

Không đủ “tầm”, các chủ trường gà sẽ tổ chức các trường gà di động mà dân trong nghề thường gọi là “trường gà liên xã”. Ở Cái Bè, trường gà liên xã của anh em Tùng, Phước “Tư Hoảnh” hùn vốn với Tâm “pê đê” rất nổi tiếng trong giới đá gà độ. Họ tổ chức, điều khiển trường gà và lắc tài xỉu di động khắp các xã trong địa bàn huyện Cái Bè.

Sòng bạc di động

Cũng với vai chủ nhà hàng đi lùng mua gà chọi, chúng tôi cũng dễ dàng tiếp cận trường gà của anh em Tùng, Phước “Tư Hoảnh”.

Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 3: Trường gà, sòng tài xỉu… “liên xã” ảnh 1

Tùng “Tư Hoảnh” đang điều hành trường gà di động ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè ngày 14-4 (ảnh cắt từ clip). Ảnh: DĐ

Theo tìm hiểu, trường gà di động của hai người này nổi tiếng không thua gì trường gà của Hùng “xe ngựa”. Trước đây, anh em nhà Tư Hoảnh mở trường gà chung với Hùng “xe ngựa” nhưng sau đó tách ra làm riêng. Mặc dù là đối thủ nhưng cả hai đều được một “thầy” che chở nên hai trường gà này rất nể mặt, chưa bao giờ đụng độ nhau. Thỉnh thoảng hai “ông lớn” này thách đấu bằng những chú “linh kê” cùng những canh bạc hàng trăm triệu đồng để thị uy với dân chơi.

Ngày 14-4, trường gà di động này tổ chức sát phạt ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè (Tiền Giang). Đây là địa điểm nằm sâu trong một nghĩa trang, khách đến chơi phải gửi xe cách trường gà hơn 200 m.

Sau khi làm thủ tục “qua cửa”, từ xa chúng tôi dễ dàng nhận thấy: Trong một vườn quýt rộng, có hơn 300 người xúm lại dưới mái che của một tấm bạt lớn. Nhiều người còn leo lên những cành cây cạnh trường gà để dễ quan sát.

Vào trường gà, chúng tôi nhận ngay ra tiếng của Tùng “Tư Hoảnh” cùng hai biện ruột là Hùng “vé số” và “Mặt khỉ”. Định chào hỏi Tùng để đặt vấn đề mua gà chọi chết, Tùng từ chối “lát tính” vì đang bận đếm tiền, cáp độ gà. Giọng Tùng và các biện gà lanh lảnh: “Đá ăn tám 5 triệu”; “ăn tám 10 triệu, ăn tám 2 triệu, có 5 triệu, có 10 triệu”...

Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 3: Trường gà, sòng tài xỉu… “liên xã” ảnh 2

1. Một góc của trường gà Tùng, Phước “Tư Hoảnh”.

Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 3: Trường gà, sòng tài xỉu… “liên xã” ảnh 3

3. Mười “nhỏ” (dấu X) làm trọng tài cho một trận gà.

Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 3: Trường gà, sòng tài xỉu… “liên xã” ảnh 4

2. Ngữ “cán bộ” (dấu X) đang điều hành trường gà ở xã Hòa Khánh.

Quy tụ hàng trăm con bạc

Ở đây, mỗi trận gà giao chiến, chủ trường lấy 300.000 đồng tiền sân, 50.000 đồng tiền mướn cựa. Tiền mở gà thấp nhất là 3 triệu đồng còn các con bạc đá “hàng xáo” thì không giới hạn.

Vì là trường gà di động nên các con bạc ở đây đều thông qua biện gà khi đánh bạc để khỏi bị quỵt tiền. Cũng như nhiều trường gà khác, cứ 1 triệu đồng tiền cược, chủ trường thu 50.000 đồng.

Theo một con bạc, dân chơi hội tụ ở trường gà của anh em Tùng, Phước đa phần là những đại gia máu me đến từ tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Cao Lãnh (Đồng Tháp), Bến Tre, Long An, Bình Dương và TP.HCM. Thường thì mỗi trận đá gà, tổng số tiền cược dao động từ 20 triệu đến 100 triệu đồng. Những ngày cao điểm, có những trận gà số tiền cược lên đến hàng tỉ đồng. Đó là khi chủ trường này khiêu chiến với trường khác hoặc các đại gia chơi với nhau.

+ Ở Cái Bè, giới tổ chức trường gà cũng nể mặt một đàn anh tên Ngữ vì ông này thường xuyên mở trường gà ở xã Mỹ Thiên, xã Hòa Khánh.

+ Một trường gà quy mô nhỏ nhưng cũng rất nổi tiếng là trường gà của ông Mười “nhỏ”. Ông nổi tiếng nhờ quan hệ rộng, mở trường gà không cần bảo kê. Giúp sức cho Mười “nhỏ” có hai biện gồm Thoa và “Búa”. Ngày 16-4, chúng tôi đến trường gà này và thấy ngay cảnh ông Mười "nhỏ" đang làm trọng tài cho hai con gà đá. Khi nghe ai đó la: “Công an đến”, mọi người nháo nhào chạy túa ra mọi hướng có thể, ông đứng giữa trường gà nói lớn: “Không sao đâu, chơi tiếp đi”.

Nhờ có kinh nghiệm dày dạn về các chú “linh kê” và khoản lắc tài xỉu từ thời còn làm chung với Hùng “xe ngựa” nên Tùng, Phước và Tâm “pê đê” hùn vốn mở trường gà, sòng tài xỉu liên xã (địa điểm trường gà thay đổi liên tục trong các xã của huyện Cái Bè). Ở đây có sự phân chia rõ ràng về công việc. Tâm “pê đê” đứng ra “quan hệ” để giữ an toàn cho trường gà. Còn anh em Tùng và Phước thay phiên nhau trực tiếp điều khiển các trận đá gà và sòng tài xỉu.

Tùng và Phước vốn là con của chủ trại cưa Tư Hoảnh, một đại gia xứ Cái Bè. Từ nhỏ hai anh em đã ham mê đá gà, chơi bời và kết thân với giang hồ. Nhờ có tiền, thế lực nên nhiều tay anh chị muốn kết thân để làm ăn với anh em Tùng, Phước.

Lãnh đạo xã An Thái Đông: “Hùng “xe ngựa” làm mưa làm gió vì nhiều tiền!”

Phóng viên bị bốn thanh niên bịt mặt đe dọa bằng gậy.

Sòng bạc Hùng “xe ngựa” tồn tại nhiều năm qua, thu hút hàng trăm con bạc mỗi ngày nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý khiến dư luận đặt câu hỏi: Có sự bao che nào từ chính quyền? Ai đứng sau chống lưng cho Hùng?

Ngày 7-5, chúng tôi đã đặt câu hỏi trên với lãnh đạo xã An Thái Đông, nơi Hùng “xe ngựa” tổ chức trường gà. Ông Hà Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy xã An Thái Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang), nói: “Hùng “xe ngựa” không có thế lực gì hết, vấn đề là Hùng quá nhiều tiền nên làm mưa làm gió ở vùng quê này”.

Cũng theo ông Tùng, lãnh đạo xã An Thái Đông biết rõ hoạt động cờ bạc của Hùng “xe ngựa” và đã tổ chức đấu tranh, giáo dục nhiều lần. “Việc tồn tại trường gà kiêm sòng bạc của Hùng “xe ngựa” gây tác động xấu đối với thanh thiếu niên của địa phương” - ông Tùng nói.

Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 3: Trường gà, sòng tài xỉu… “liên xã” ảnh 5

Hai thanh niên gõ gậy vào nắp capô, yêu cầu chúng tôi dừng xe để họ “hỏi chuyện”. Ảnh: DĐ

Chúng tôi cũng đặt vấn đề về việc Hùng “xe ngựa” tạo tai mắt cho hoạt động cờ bạc của mình bằng việc bỏ tiền để trải bê tông đường sá, cho người dân giữ xe giá cao chung quanh các sòng bạc… liệu chính quyền có biết? Công an xã có biết việc Hùng tổ chức cờ bạc? Ông Tùng nói: “Hùng “xe ngựa” tổ chức đá gà quá chuyên nghiệp khiến quá trình đấu tranh chống tệ nạn này ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không có chuyện lực lượng công an xã bị Hùng “xe ngựa” mua chuộc”.

Sau khi làm việc với lãnh đạo xã An Thái Đông, chúng tôi chạy xe về thị trấn Cái Bè để làm việc với các cơ quan chức năng về các trường gà trên địa bàn huyện này. Khi phóng viên rời UBND xã khoảng 1 km thì xuất hiện bốn thanh niên mặc áo khoác, bịt khẩu trang đi trên hai xe máy bám theo với gậy trên tay. Bất ngờ một xe máy vượt lên cúp đầu xe của chúng tôi. Người thanh niên ngồi sau dùng gậy đập lên nắp capô xe, chỉ gậy vào mặt chúng tôi, ra hiệu tấp xe vô lề. Thấy có chuyện không lành, chúng tôi mở đèn xin đường để tấp xe vào lề.

Khi hai thanh niên lạ mặt biết mình bị ghi hình, bất ngờ họ ngoắc tay ra hiệu cho hai thanh niên chạy chặn hậu rồi rồ ga bỏ chạy. Chúng tôi không thể ghi lại biển số xe của nhóm thanh niên trên vì họ đã dùng băng keo đen dán hai số của biển số.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm