Hạnh phúc nở hoa sau những nhọc nhằn

Hạnh phúc nở hoa sau những nhọc nhằn

(PLO)- Bước ra từ hành trình nhọc nhằn nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, nhiều y bác sĩ BV Quân y 175 vỡ òa khi họ lại được viết tiếp những câu chuyện thật hạnh phúc về mái ấm của chính mình sau khoảng thời gian dài chiến đấu giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Những ngày qua, thượng úy, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, 29 tuổi (Khoa hồi sức tích cực) và vợ liên tục nhận được những lời chúc mừng từ người thân và bạn bè trước sự kiện đám cưới tập thể dành cho nhân viên y tế của Bệnh viện (BV) Quân Y 175. 

Anh Chung cho biết khi TP.HCM bước vào đợt dịch thứ 4, hai vợ chồng đã tạm gác lại đám cưới của mình (dự kiến vào ngày 15-5) và chỉ đăng ký kết hôn rồi nhanh chống tham gia vào cuộc chiến nơi tuyến đầu.
Trước ngày anh Chung vào trung tâm điều trị COVID-19 (giữa tháng 6) cũng là lúc anh biết tin vợ mình đã mang thai đứa con đầu lòng. Bệnh viện 175 lúc bấy giờ được chia thành hai nhiệm vụ, một bên điều trị bệnh lâm sàng, một bên để điều trị COVID. Anh Chung nhận nhiệm vụ tại khoa hồi sức tích cực COVID còn vợ anh là chị Hoàng Thị Lâm (28 tuổi) làm việc tại khoa Ung Bướu. Từ đó, hai vợ chồng chỉ được thấy nhau qua một bức rào ngăn cách của BV hoặc qua những cuộc điện thoại hiếm hoi.

Anh Chung chia sẻ giai đoạn đầu khi TP.HCM chưa phủ hết vaccine, bệnh nhân nhiễm COVID-19 rất khó khăn để chống chọi. Anh cùng đồng nghiệp chưa bao giờ dám nghỉ ngơi.

Ảnh cưới của bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung và vợ trước khi quyết định hoãn cưới vào tháng 6 - 2021. Ảnh: NVCC

“Mỗi ngày anh em chúng tôi chỉ cần chợp mắt khoảng 30 phút là đủ cảm thấy hạnh phúc vì hầu như thời gian rảnh là rất hiếm hoi. Trong số nhiều bệnh nhân, có những sản phụ nhiễm COVID-19 lúc bấy giờ được được ví như án tử đối với họ. Bản thân là thầy thuốc, ngoài trách nhiệm trên vai tôi luôn đặt mình vào vị trí của họ. Nếu đằng sau tôi là cả một tổ ấm thì đằng sau mỗi mạch sống là cả gia đình.” – vị bác sĩ trẻ bộc bạch. 

Xa vợ trong hoàn cảnh đặc biệt, càng nghĩ bác sĩ Chung càng rất thương vợ. Anh chia sẻ: “Giai đoạn giãn cách xã hội, vợ tôi cũng được bố trí về ở nhà công vụ bệnh viện để dưỡng thai. Những lần gọi hỏi thăm vợ, tôi chỉ thường hỏi: Em ổn không? Tôi hiểu đằng sau câu trả lời “ổn” của vợ có nhiều sự thiệt thòi và những nỗi lo lắng không được gọi tên. Thời gian đó, vợ tôi trong giai đoạn nghén nhưng không có nhiều điều kiện để tẩm bổ, tôi lại không thể trực tiếp chăm sóc vợ, lúc ấy tôi chỉ biết nhờ những đồng nghiệp đặt giúp đồ ăn, thức uống mang giúp cho vợ.

Hiểu được những khó khăn của tôi, nên vợ tôi chưa bao giờ than trách, cô ấy thường nói không thèm ăn gì để tôi yên tâm. Ông bà hai bên lúc nào cũng trong tâm trạng bất an, một đứa thì bầu bì chưa có vaccine, một đứa thì đi chống dịch.”

Sau nhiều tháng xa vợ để toàn tâm lo cho nhiệm vụ, một tuần trước khi vợ anh Chung sinh, anh được BV cho về sớm để chăm sóc cho chị. Kể từ lúc chị Lâm mang thai, anh Chung bên vợ vỏn vẹn 20 ngày. Mùng 3 tết vừa rồi hai vợ chồng anh Chung chính thức đón con trai chào đời và đặt tên em bé là Nguyễn Cảnh Hoàng Đức với ý nghĩa: “Có đức mặc sức mà ăn” trong niềm hạnh phúc vô biên.

Yêu nhau 9 năm, tình yêu của chị Lê Thị Huỳnh Như, phòng quản lý chất lượng BV Quân Y 175 và anh Trần Tấn Lộc, giảng viên trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM hồi hộp mong chờ một lễ cưới. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 11-2021 của anh chị phải tạm gác lại vì do dịch COVID-19. Và đến tận hôm nay, khi vợ chồng chị cùng nhiều cặp đôi khác được tổ chức một đám cưới lung linh tại BV, chị Như vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng “đây thực sự là một giấc mơ”. 

Ngồi cạnh ông xã tại khuôn viên BV, chị Như xúc động nhớ lại: “Chúng tôi dự định kết hôn vào năm 2021. Sau khi chúng tôi thực hiện xong lễ đính hôn và quay trở lại TP.HCM cũng là lúc thành phố bùng dịch. Kế hoạch cùng chồng chụp ảnh cưới, chọn nhà hàng… để tháng 11 tổ chức đành gác lại. Giai đoạn đó thực sự rất căng thẳng, dịch COVID-19 chuyển biến phức tạp, tôi phải tăng cường vào tổ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cắm trại tại BV để bảo toàn quân số, chăm sóc cho bệnh nhân. Và lễ cưới của chúng tôi cũng đành gác lại để ưu tiên thực hiện trách nhiệm với xã hội”.

Tiếp lời vợ, anh Trần Tấn Lộc nói: “Giai đoạn vợ tham gia công tác chống dịch thực sự tôi rất lo lắng, nhưng tôi hiểu khi đó xã hội cần mình, mình phải có trách nhiệm giúp đỡ người dân. Nhìn những hình ảnh y bác sĩ phải làm việc ngày đêm, thậm chí có người bị nhiễm COVID, có người đã hy sinh… càng khiến tôi quyết tâm ủng hộ và động viên vợ thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhiều tháng ngày chúng tôi xa nhau, hai người chỉ gặp nhau qua zalo, điện thoại. Nỗi lo lớn nhất lúc đó của tôi không phải là bản thân mình, mà lo người bạn đời của mình nhiễm bệnh. Đến ngày hôm nay có được một đám cưới thật sự tôi vô cùng hạnh phúc.”. 

Không riêng gì vợ chồng chị Như mà tất cả các cặp đôi y bác sĩ có mặt trong ngày hạnh phúc này, họ luôn sẵn sàng với tinh thần “khi Tổ Quốc cần, họ gác lại nỗi niềm riêng, phục vụ nhân dân”.

Có mặt trong ngày vui của con, bà Trần Thị Kim Thu (là nhà giáo, hiện ngụ huyện Bến Lức, Long An), mẹ của chú rể Tấn Lộc bùi ngùi, xúc động: “Hôm nay có mặt ở đây tôi vui mừng không diễn tả được bằng lời. Tôi luôn dặn các con “ngày vui nhưng không quên nhiệm vụ. Tôi rất vui mừng, dịch đã qua, cuộc sống của dân mình cũng ổn trở lại, con cháu mình xây dựng được tổ ấm. Tôi hi vọng sau này các cháu phải sống như thế nào cho xứng đáng với ơn mọi người đã dành cho mình”, bà Thu bộc bạch.
Cũng như các cặp đôi khác, chị Bùi Thị Hoài Thu (Điều dưỡng Khoa Răng BV 175) và chồng cũng trải qua hai đợt hoãn cưới trong năm 2020 và 2021 vì dịch bệnh. Sắp tới đây, ngày cưới của anh chị càng trở nên ý nghĩa vì không chỉ có sự tham gia của hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp mà còn có thiên thần nhỏ vừa tròn một tuổi. 
Trong ngày chụp ảnh cưới tại BV, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của đôi vợ chồng trẻ. Kể về hành trình gặp nhau đến khi quyết định tiến tới hôn nhân, Chị Thu và anh Trần Văn An (bác sĩ Khoa Hồi sức ngoại BV 175) biết nhau khi nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan đến khi trở lại Việt Nam cả hai mới chính quen nhau. Chị Thu cho biết từ lúc gặp anh, chị đã xác định anh là bến đỗ của đời mình.

Chia sẻ về ngày trọng đại sắp tới, chị Thu nói: “Bất cứ cô dâu nào trước ngày trọng đại cũng có những lo lắng. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất viên mãn cho đến giờ phút này. Trải qua nhiều ghập ghềnh, cuối cùng chúng tôi cũng có một lễ cưới chính thức trang trọng và nghĩa tình. 

Sự kiện đám cưới tập thể dành cho những nhân viên y tế là một món quà rất đặc biệt. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, cho thấy BV đã hiểu cho nỗi trăn trở của nhiều cặp đôi như mình. Đây không phải trách nhiệm, càng không phải là sự bù đắp vì đối với những người làm nghề y thì việc sát cánh cùng bệnh nhân là nhiệm vụ của mỗi người dù ở giai đoạn nào. Tôi thật sự biết ơn và trân trọng tình cảm của BV dành cho mình". 

Không như các cặp đôi khác, đại úy Lê Quang Vinh (bác sĩ khoa Nội tiêu hóa BV Quân Y 175) và thiếu úy, điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thoa (tổ điều trị Vùng 4 hải quân, đóng tại Cam Ranh, Khánh Hòa) đã có thời gian yêu xa hơn 3 năm trước khi quyết định về chung một mái nhà.

Trước khi có dịch, đều đặn khoảng một tháng, bác sĩ Vinh sẽ tranh thủ lịch trực để đến thăm chị Thoa. Không ngờ dịch COVID-19 ập đến, bác sĩ Vinh được tăng cường làm bác sĩ điều trị tại Trung tâm điều trị COVID-19 BV Quân y 175. Cùng lúc này, thiếu úy Thoa cũng được điều động thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 4 Tổng cục hậu cần tại Khánh Hòa. 

Đại úy Lê Quang Vinh và Thiếu úy điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thoa tay trong tay trong ngày chụp ảnh cưới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 9-2021 của anh chị đành hoãn lại. Điều trị bệnh nhân COVID-19 căng thẳng, hai người chỉ biết tranh thủ thời gian ra ca trực để hỏi thăm nhau qua điện thoại, chia sẻ niềm vui khi các bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện. 6 tháng đằng đẵng trôi qua, giây phút gặp nhau, hai anh chị đều vỡ òa niềm hạnh phúc. “Trong quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã yêu xa nên càng trân quý phút giây được đoàn tụ gấp nhiều lần hơn. Tôi rất hồi hộp mong chờ ngày tổ chức lễ cưới”, chị Thoa bày tỏ.

Bác sĩ Vinh tâm sự: “Vào giai đoạn dịch căng thẳng nhất, tôi chỉ mong muốn dịch sớm kết thúc để có thể nghỉ ngơi chứ không nghĩ tới có được một lễ cưới ngoài mong đợi như thế này. 

Dịch COVID-19 ở TP.HCM cơ bản đã được kiểm soát và trở thành vùng xanh, nhịp sống đang quay trở lại hối hả như trước đây khiến ngày hạnh phúc của các cặp đôi nhân đôi.

Hạnh phúc nở hoa sau những nhọc nhằn ảnh 12

Đọc thêm