Hình ảnh hoang tàn của công viên giải trí sau 28 năm thảm họa phóng xạ

Công viên giải trí Pripyat, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất trong thảm họa Chernobyl, biến thành bãi phế thải hoang tàn dù chưa một lần đón khách.

Khu công viên giải trí Pripyat (Ukraie) được đầu tư xây dựng hoành tráng nhưng không một lần sử dụng do chưa đầy một tuần trước ngày mở cửa, thảm họa nổ lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl xảy ra khiến nơi đây trở thành một đống đổ nát, chìm trong bầu không khí hoang tàn.

Hơn 28 năm sau ngày đen tối 26/4/1986, công viên giải trí Pripyat đã xuống cấp nghiêm trọng: vòng quay rỉ sét, cỏ dại mọc um tùm chen đầy lối đi.

Khung cảnh đìu hiu, u ám vào mùa đông ở nơi từng được hi vọng là khu vực đông vui, náo nhiệt nhất của thành phố.

Công viên Pripyat là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa Chernobyl, ước tính có hàng nghìn người chết và khoảng 50.000 người dân sống quanh khu vực này đã được sơ tán.

Mái che của khu trò chơi xe điện chỉ còn trơ lại phần khung mục nát.

Những chiếc xe điện đã ố màu thời gian nhưng vẫn chưa một lần đón khách.

Trước đây,các tour du lịch đã đượcđến thăm khu vực này với điều kiện có thực hiện các giám sát bức xạ.

Một ngôi nhà hoang khiến người ta có cảm giác ma quái, ghê rợn. Cây cối xung quanh phần nhiều cũng chết khô vì nhiễm chất phóng xạ.

Vòng đu quay của trò chơi cảm giác mạnh rỉ sét hoàn toàn sau gần ba thập kỷ phơi giữa nắng mưa.

Suốt một thời gian dài bị rơi vào quên lãng nhưng công viên giải trí Pripyat vẫn như một nhân chứng sống nhắc nhớ về một thảm họa kinh hoàng của nhân loại.

Theo Pu Đô/ione

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới