Họa sĩ tài danh người Pháp tổ chức triển lãm thứ 9 tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 9-4, Philippe Landry, một hoạ sĩ tài danh tại Paris sẽ tổ chức triển lãm lần thứ 9 của ông tại TP.HCM. Trước đó, ông đã có 8 triển lãm cá nhân được tổ chức tại Pari (Pháp).

Ngoài việc được biết đến với tư cách một họa sĩ, Philippe Landry đồng thời là một nhà báo, phóng viên hình của hãng thông tấn AFP. 

Bằng tất cả tình yêu với Việt Nam, Phillippe đã vẽ rất nhiều tranh liên quan đến cuộc sống và con người Việt Nam. Ông quyết định mở triển lãm lần thứ 9 tại TP.HCM, mang tên Ở đây và lắng nghe.

Họa sĩ Philippe Landry. Ảnh: VT

Ông tâm sự: “Mỗi bức vẽ, mỗi bức tranh là một cuộc phiêu lưu, tôi chỉ thả trôi, chờ đợi những dấu hiệu và theo dòng cùng nó. Tôi không bao giờ vội vàng, không bao giờ muốn áp đặt bất cứ điều gì, chỉ cần ở đó và lắng nghe. Từ những cuộc giao tiếp như thế này sinh ra những tác phẩm”.

Số tiền tranh bán được sẽ được quyên góp để phục vụ công tác xã hội. Trong đó, có chương trình dành riêng nhà sưu tập (ngày 16-4) và dành cho công chúng (từ ngày 17-4).

Philippe Landry tốt nghiệp Universitee de Lille (chuyên ngành văn chương) năm 1985, tốt nghiệp L’ecole du Louvre de Paris (Học viện nghệ thuật Louvre de Paris) năm 2005.

Một tác phẩm trong triển lãm. Ảnh: VT

Trong khoảng 1989-1991, tại Galerie Berty, Paris, Pháp, ông có 3 triển lãm cá nhân và 3 triển lãm nhóm cùng các nghệ sĩ độc lập được diễn ra trong thời gian này.

Nổi tiếng với những minh họa báo, Philippe Landry cũng muốn thể nghiệm tương tác giữa hội họa, nhiếp ảnh và thơ. Đó là một cuộc hành trình giữa tính ổn định và chuyển động của vật chất, tính vĩnh cửu hay bất diệt của ánh sáng và sự tương phản.

Trong suốt gần 20 năm cộng tác (1991 - 2008), Philippe đã bán gần 12.000 bức vẽ cho AFP và từ đó lan tỏa khắp thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm