Vắng mặt trong lễ rước cúp của Man City để trở về Italia giải quyết việc gia đình, nhưng chẳng hiểu Bad boy “thò mặt” về thăm người thân được bao lâu, chỉ biết địa điểm cánh paparazzi thường xuyên thấy Super Mario xuất hiện chính là các tụ điểm ăn chơi ồn ào tại thành phố Milan.
Bám sát hành trình của “ngựa chứng” kể từ khi đặt chân trở lại quê nhà, phóng viên tờ Gazzetta Dello Sport phải theo gót tiền đạo 20 tuổi tới một loạt bar như Old Fashion và Hollywood Living trước khi Balotelli chọn hộp đêm Lotus làm điểm dừng chân cuối cùng.

Những chuyến bay đêm của Super Mario, ngoài mục đích uống rượu thư giãn, chắc chắn không thể thiếu khoản soi gái đẹp. Cũng như bao bận, khi men đã ngà ngà, người ta bắt đầu thấy cặp mắt gã Don Juan xứ mỳ ống hoạt động đảo điên như một chiếc radar. Không mất quá nhiều thời gian, con mồi đã lọt vào tầm ngắm. Đó là cô gái người Senegal trẻ tuổi trong trang phục cực kì khiêu gợi.
Quen mui như những lần khác, Balotelli liền bắn tới người đẹp tín hiệu tán tỉnh thông qua cú đá lông nheo đầy điệu nghệ. Chỉ đáng tiếc, cô nàng chân dài này là hoa đã có chủ. Và khi gã to con kia phát hiện có kẻ đang cố ve vãn người phụ nữ của mình thì đâu có chuyện hắn dễ dàng bỏ qua.
Chẳng nói chẳng rằng, anh chàng người yêu của cô gái Senegal tiến tới và cảnh cáo Balotelli bằng hai cái tát nổ đom đóm mắt. Dù rất tức giận vì bị làm cho bẽ mặt giữa chốn đông người, nhưng trước vẻ dữ dằn của đối thủ, “ngựa chứng” đành ngậm bồ hòn rút êm. Nhờ thế, đã không có bất kì cuộc ẩu đả nào nghiêm trọng xảy ra.
Các nhân viên phục vụ tại Lotus cho biết: “Balotelli không được chào đón tại đây. Tốt hơn hết là anh ta đừng có đến nữa. Chẳng hiểu giàu có đến đâu, nhưng Mario thường xuyên chỉ tới ngồi không mà chẳng gọi thứ đồ uống gì. Có hôm, anh ta còn chuồn đi mất mà chẳng thèm thanh toán hoá đơn”.
Theo Phan Anh (Bongdaso)