Việt buồn đến độ quên cả giữ ấm sau khi lên hồ và muốn lẩn tránh mọi ánh mắt, mọi câu hỏi. Cạy miệng mãi, tay bơi này mới lí nhí: “Em cũng không biết tại sao lại như thế. Em xuống nước như bao lần với tâm trạng rất tự tin nhưng rồi sau đó thì đánh mất dần kiểm soát và không biết làm sao để khắc phục...”.
Cách đấy không xa, HLV Đặng Anh Tuấn không giấu được vẻ bực bội: “Việt tự ti quá! Em bị ngợp ở đấu trường Olympic quá lớn và thế là đánh mất mình”.
Ai cũng tiếc và cũng đau vì “hoàng tử ếch” gãy đúng ngay cự ly 100 m ếch sở trường của mình và thành tích của Việt kém người về đầu những sáu giây và thua xa thành tích 1’03”73 của mình ở trong nước. 100 m ếch sở trường ở hồ bơi Bắc Kinh, “hoàng tử ếch” về sau cùng với thành tích 1’06”, kém quá xa so với những buổi tập của chính Việt.
Trong khi các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam đang miệt mài tập luyện hoặc chuẩn bị vào vòng trong thì một mình Việt gặm nhấm nỗi đau ở phòng. “Hoàng tử ếch” sẽ là người rời Bắc Kinh sớm nhất...
HOÀNG MAI