Đòi chia tài sản không được, con đầu độc cha bằng thuốc chuột

Theo hồ sơ, Phạm Văn Toàn và cha ruột PVM sống chung nhà. Giữa Toàn và cha thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Toàn đòi ông M chia tài sản và cho đứng tên nhà, đất, ruộng nhưng ông M không đồng ý.
Nhiều lần Toàn chửi và đánh ông M nên bị UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng. Sau khi chấp hành xong, Toàn về sống chung với cha nhưng ông M không cho ăn cơm chung, không cho vào sống trong nhà lớn mà chỉ cho Toàn sống ở mái chái phía sau nhà và tự Toàn phải đi làm nuôi sống bản thân nên mâu thuẫn cha, con ngày càng lớn.

Đòi chia tài sản không được, con đầu độc cha bằng thuốc chuột ảnh 1
Bị cáo Toàn ngồi ngoài cùng bià trái tại tòa ngày 20-4. Ảnh: N.NAM

Ngày 29/12/2013, Toàn đến cửa hàng nông nghiệp mua một gói thuốc diệt chuột 5000₫ mang về nhà cất.
Một tuần sau, chị V (chị ruột Toàn) nấu xôi ở nhà mang qua cất tủ cho ông M ăn. Khoảng 23g, Toàn lấy vắt xôi ra rồi cho thuốc diệt chuột vào giữa vắt xôi để lại vào đĩa rồi đặt lại trên bàn để ông M ăn sẽ trúng độc chết.
Hôm sau, khi dọn dẹp chị V thấy đĩa xôi nên lấy ngửi xem có thiu không thì phát hiện có mùi thuốc chuột. Chị V bẻ vắt xôi ra thấy có thuốc màu xám nên đưa ông M xem. Ông M gọi điện thoại báo công an xã.
Kết luận giám định cho thấy chất màu xám thuộc nhóm độc I, rất độc cho người và gia súc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm