Vào tù chỉ vì chiếc mũ bảo hiểm

Theo cáo trạng, tối 15.1.2012, Dũng cùng ba người bạn đến nhà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (P.Mân Thái) để đòi mũ bảo hiểm thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hạnh gọi cho bạn cùng xóm là Huỳnh Văn Rỗi (23 tuổi) đến tát Dũng, đuổi đánh cả nhóm Dũng bỏ chạy. Sau đó Hạnh, Rỗi và em ruột Rỗi là Huỳnh Văn Thôi đến một quán cà phê gần nhà xem phim.

Dũng về lấy hai cây kiếm, rủ thêm Phạm Ngọc Sơn (cùng trú P.Mân Thái), Nguyễn Văn Lượng và một thanh niên tên Móm (chưa rõ nhân thân) đi trả thù. 

Phát hiện nhóm của Rỗi đang ngồi trong quán cà phê, cả bọn xông vào, nhóm của Rỗi bỏ chạy. Riêng Huỳnh Văn Thôi bị nhóm của Dũng chém gây thương tích 20%.

Do đó, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Dũng 30 tháng tù, Lượng 9 tháng tù. Riêng Phạm Ngọc Sơn và Móm đang bị truy nã.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm