Thua thảm, Moyes cay cú với trọng tài

David Moyes thừa nhận, việc M.U bị thổi 3 quả penalty trong một trận đấu là cách điều khiển quá cứng nhắc và hà khắc của vị vua áo đen Clattenburg.

"Đây là cuộc chạm trán của những quả 11m rải rác và các quyết định. Một vài trong số đó trọng tài xử lý đúng nhưng cũng có tình huống sai. Đây quả là ngày đấu khó khăn với M.U.

David Moyes, Atletico Madrid, Koke, M.U, Rooney, Kagawa, Gundogan, Toni Kroos, Anderson

HLV David Moyes cay cú với trọng tài

Ở hiệp một, chúng tôi bị dẫn trước 1-0 vì một cú đá phạt đền. Tôi không nghĩ đó là thử thách quá lớn. Nhưng ngay sau giờ nghỉ, khó khăn đã chất đống khi họ nhân đôi cách biệt."

Thực tế, mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn với Quỷ đỏ nếu Steven Gerrard không đá quả 11m thứ ba trúng cột dọc bật ra.

Xuyên suốt 90 phút, các chân sút áo đỏ chỉ duy nhất một lần dứt điểm trúng khung thành. Dù màn trình diễn của học trò là khá kém cỏi, nhưng Moyes vẫn khen ngợi CĐV vì đã ủng hộ toàn đội cho đến phút cuối cùng.

"Người hâm mộ thật tuyệt vời. Họ xứng đáng được hưởng niềm vui. Tôi thất vọng vì M.U không mang đến kết quả tốt ngày hôm nay.

Liverpool là đội chơi hay hơn. Họ được hưởng lợi từ những quyết định trong thời điểm quan trọng, với cơ hội từ chấm penalty."

Thất bại nặng nề này khiến M.U kém nhóm cạnh tranh giành vé dự Champions League đến 12 điểm, và cơ hội lọt vào tốp 4 của Quỷ đỏ ngày càng mong manh.

Moyes thừa nhận, nhiệm vụ sắp tới là vô cùng khó khăn: "Chúng tôi nhận thức được khoảng cách hiện tại là khá lớn. Tuy nhiên, M.U vẫn sẽ giữ vững tinh thần chiến đấu cho đến cuối mùa."

Theo Anh Tuấn (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm