TP.HCM: Lao đao vì triều cường kỷ lục

Cả ngày 8-11, các khu phố 7, 8, phường Hiệp Bình Chánh và một phần phường Tam Phú (quận Thủ Đức) bị ngập nặng từ 0,5 đến 0,7 m. Nguyên nhân do bờ bao Rạch Đỉa (đoạn thuộc phường Tam Phú) bị bể. Đời sống của khoảng 500 hộ dân nơi đây bị đảo lộn.

Ngập cả ngày lẫn đêm

Anh Nguyễn Văn Hùng ngụ số 13/4C Tam Bình, tổ 48, khu phố 7 (phường Hiệp Bình Chánh) cho biết: Khoảng 22 giờ ngày 7-11, nước bắt đầu ào ào chảy vào nhà. Chỉ khoảng 30 phút sau, nước đã dâng cao lên đến thắt lưng, cả đêm mọi người phải dầm mình trong nước vì nơi cao ráo đều được dùng để chứa đồ đạc.

Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Thị Tâm ngụ khu phố 2, phường Tam Phú phải đưa giường lên bờ bao Rạch Đỉa (đoạn có tường chắn bê tông cao ráo) để ngủ qua đêm vì trong nhà ngập sâu gần 1 m. Sau khi bờ bao bị bể, bốn container vôi vừa mới chở về để ủ phân của bà Ngô Thị Ánh Hồng (khu phố 2) bị ngập nước, hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại khoảng 160 triệu đồng.

Sáng 8-11, khi thị sát tình hình tại hai phường Hiệp Bình Chánh và Tam Phú, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo bốn phòng Cảnh sát PCCC các quận 1, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức đưa lực lượng và máy bơm đến bơm, hút nước ra ngoài. Riêng lực lượng của Xí nghiệp thủy lợi quận Thủ Đức vẫn phải túc trực tại đoạn bờ bao bị bể để đề phòng đỉnh triều xuất hiện tối 8-11.

TP.HCM: Lao đao vì triều cường kỷ lục ảnh 1

Đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân ngập sâu trong nước, xe máy phải chạy vào đường ôtô để mong thoát thân. Ảnh: VIỆT HOA

TP.HCM: Lao đao vì triều cường kỷ lục ảnh 2

Phần lớn diện tích Bến xe Miền Đông bị ngập nặng. Ảnh: Việt Hoa

TP.HCM: Lao đao vì triều cường kỷ lục ảnh 3

Phụ huynh lội nước đưa con em đến nhóm trẻ Hạnh Dung. Ảnh: V.THUẬT

TP.HCM: Lao đao vì triều cường kỷ lục ảnh 4

Người dân, học sinh ở đường Tam Bình, khu phố 8 (Thủ Đức) phải lội nước bì bõm trong ngày 8-11. Ảnh: V.THUẬT

TP.HCM: Lao đao vì triều cường kỷ lục ảnh 5

Dắt bộ là cách duy nhất để thoát ra khỏi đường Bến Phú Định, quận 8. Ảnh: ĐÌNH VÂN

Khắp nơi cùng ngập, kẹt xe

Sáng 8-11, nhiều khu vực ở các quận 6, 7, 8, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh… cũng bị ngập sâu trong nước, giao thông hỗn loạn. Khoảng 6 giờ, các đường Bình Tiên, Phạm Văn Chí (quận 6), An Dương Vương, Bến Phú Định (quận 8) ngập đến 0,4 m.

Đến 7 giờ 30, con hẻm dẫn vào nhóm trẻ Hạnh Dung, số 118/1 Mễ Cốc, phường 15 còn ngập đến đầu gối. Nhiều phụ huynh dựng xe máy từ đầu hẻm để ẵm con, cháu lội bộ vào nhà trẻ. Cô Nguyễn Thị Phương Dung cho biết tối 7-11, sân trường và các nhà trong khu vực ngập gần 1 m. Đến sáng 8-11, một chiếc xe tải nhẹ lưu thông từ đường hẻm ra đường Mễ Cốc cũng bị chết máy.

Do triều cường gây ngập đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Kha Vạn Cân, quốc lộ 13… nên khu vực cửa ngõ phía đông TP bị kẹt xe nhiều giờ liền trong sáng 8-11. Vòng xoay Hàng Xanh cũng bị kẹt xe nghiêm trọng. Đến tối 8-11, nhiều nơi trên xa lộ Hà Nội nước vẫn ngập tới nửa bánh xe. Cửa ngõ phía tây cũng ngập nặng, khu vực Bến xe Miền Tây có nơi ngập tới 1 m trong nhiều giờ liền. Đến trưa 8-11, nhiều nơi vẫn còn ngập tới 0,5 m, xe máy phải chạy sát vào con lươn giữa đường Kinh Dương Vương mới hy vọng thoát được.

UBND TP họp khẩn

Trong cuộc họp khẩn chiều 8-11, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu các lực lượng chức năng phải túc trực thường xuyên từ nay đến khi đợt triều cường chấm dứt để kịp xử lý các sự cố. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập trên địa bàn TP; hệ thống bờ bao phải được đầu tư đồng bộ…

Đỉnh triều bắt đầu hạ

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, sáng 9-11, triều cường đạt đỉnh 1,44 m và chiều cùng ngày đạt 1,53 m, sau đó bắt đầu giảm dần trong những ngày tới. Như vậy, đỉnh cao nhất trong đợt triều cường này chỉ 1,56 m (dự báo ban đầu là 1,58 m) lúc 18 giờ 30 ngày 8-11.

Ông PHẠM VIỆT THẮNG, Phó Chánh văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP

VĂN THUẬT - VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm