Vì sao “Nhím” chết?

Người hâm mộ vẫn gọi HLV Lư Đình Tuấn bằng cái tên thân thương từ khi anh còn là cầu thủ con cưng của bóng đá Sài Gòn: “Nhím”.

Tuần qua, “Nhím” đứng trước nỗi đau bị sa thải mà chắc chắn không phải lỗi của anh.

Ai có chuyên môn đều hiểu chẳng phải "Nhím" dở, chẳng phải lực lượng bị thiếu hụt khi vài trụ cột bị thẻ phạt và chấn thương, thế mà Sài Gòn FC có ba trận thua liên tiếp…

Điều khiến những người tinh ý không khó nhận ra là những trận thua V. Ninh Bình, thua B. Bình Dương, thua Hà Nội T&T, Sài Gòn FC có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không ăn và đã để thua ngược.

Trong thành phần đội bóng “Liên hiệp quốc” này có rất nhiều cầu thủ do “cò” mang về, kể cả hơn nữa đội hình gồm ngoại binh hoặc gốc ngoại nhập tịch. Và không khó để nhìn ra rằng trong đội hình này nhiều cầu thủ đá theo chỉ đạo của “ông chủ”, của “cò” mang mình về và làm giá cho mình.

Một cầu thủ nhập tịch thi đấu với chuyên môn kém nhưng Tuấn “nhím” bị ép phải đưa ra sân để “chào hàng” và để có cơ hội về đội khác. Thế nhưng vừa vào sân cầu thủ này có cơ hội mười mươi mà không ghi bàn. Lập tức “Nhím” rút ra. Đó là chuyện xảy ra trong trận Sài Gòn FC thua Hà Nội T&T ở vòng 12 vừa qua và cũng là nỗi đau của “Nhím”.

Từ đầu giải đến giờ “Nhím” chịu áp lực rất lớn về thành phần ra sân không phải vì bầu Thụy mà vì người có quyền sát sinh cầu thủ là “ông chủ” và cũng là người quyết định đến “giá trị” cầu thủ trên sàn chuyển nhượng ảo.

“Nhím” chết vì cầu thủ trụ cột đang chịu tác động bởi sàn chuyển nhượng chỉ biết nghe “cò” mà bỏ qua những chỉ đạo của HLV.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới