Việt Nam - Malaysia (2-4): Sốc nặng!

Khó có ai ngờ thầy trò HLV Miura chỉ còn cách trận chung kết một bước chân lại gây hụt hẫng và thất vọng tột cùng cho giới hâm mộ. Vẫn những con người vừa đại náo trên sân khách thì đêm qua ngờ nghệch đến tệ hại.

Ở thế bất lợi sau trận thua 1-2 lượt đi, Malaysia vẫn làm nên một cuộc lội ngược dòng không tưởng khi vùi dập tuyển Việt Nam. Đau khổ cho thầy trò Miura là những bàn thua quái dị của chủ nhà đều do hàng thủ cho không biếu không.

Ông Miura chắc chắn không thể ngờ rằng đội hình của ông từng gây sốc trên sân Shah Alam cách đây bốn ngày lại ngờ nghệch đến lạ lùng. Đầu tiên là pha phạm lỗi rất lộ liễu của hậu vệ Quế Ngọc Hải khi đá sau Putra ngay ở phút thứ 2 khiến chủ nhà phải nhận quả phạt đền. Safiq Rahim sút lần thứ hai trên chấm 11 m vẫn dễ dàng hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh giúp Malaysia dẫn điểm.

Văn Biển và thủ môn Nguyên Mạnh không hiểu ý nhau để Talaha thò cái chân ra tâng bóng nâng tỉ số 2-0. Ảnh: QUANG THẮNG

Nỗi đau đến dồn dập và nhân lên nhiều lần vì không phải Malaysia chơi quá hay mà chính bởi sự non nớt ngây dại của hàng phòng ngự. Không hiểu sao Văn Biển và Tiến Thành bỗng dưng luống cuống đến độ không che nổi bóng trong tầm kiểm soát của mình để Talaha thò cái chân ra tâng bóng qua đầu Nguyên Mạnh sút trượt nhân đôi cách biệt ở phút 15.

Ở thế đặt một chân vào trận chung kết, các tuyển thủ Việt Nam tự lấy dây cột mình dẫu có lợi thế rất lớn đang nắm trong tay. Một lần Công Vinh sút thắng trên chấm phạt đền vào phút 21 đưa hai đội trở lại vạch xuất phát vẫn vô nghĩa khi hàng thủ liên tục đốt lưới nhà.

Một quả chuyền ngang từ biên trái vào giữa cứ ngỡ vô hại của Putra thế mà cái gối của trung vệ Tiến Thành vẽ ra một đường cong đưa bóng vào lưới trống khi Nguyên Mạnh vừa xuất tướng ở phút 29.

Những bàn thua lãng nhách đã đánh sập ý chí của nhiều tuyển thủ Việt Nam làm cho các đôi chân nặng như đeo chì. Chủ sân Mỹ Đình liên tiếp trả giá một cách đau đớn ở phút 43, từ một cú phạt góc, Fadhli đánh đầu chiến thuật cho Shukor không ai kèm gật nhẹ bóng vào lưới đào sâu 4-1.

Thử thách quá lớn đặt ra cho tuyển Việt Nam ở hiệp 2 bởi họ phải ghi ba bàn thắng và giữ sạch lưới mới dám nghĩ đến trận chung kết. Đấy là một việc làm quá sức của học trò Miura khi tinh thần sa sút và lối chơi không còn gây đột biến cho ông Salleh.

HLV Miura bỗng chốc sắp trở thành kẻ trắng tay đã chơi hết vốn khi tung các cầu thủ tấn công vào sân. Đã thế ông lại không may vì Tấn Tài vừa vào sân giữa hiệp 1 (thay Hoàng Thịnh) thì gặp chấn thương đầu hiệp 2 để Hải Anh thế chỗ. Mạc Hồng Quân cũng vào sân thay Huy Toàn chơi với ba tiền đạo nhưng tất cả pha bóng cuối cùng đều bị hàng thủ của Malaysia đánh bật ra.

Đội khách càng đá càng sung và càng tỉnh ra trong khi chủ nhà chơi rối như gà mắc tóc. Họ chuyền sai nhiều và bất lực tiếp cận cầu môn của Farizal. Cầu thủ Malaysia cũng không dại ào ạt tấn công mà chơi phòng thủ số đông có kỷ luật.

Một chút hy vọng le lói cho chủ nhà ở phút 79, Công Vinh tận dụng sai sót của hai hậu vệ Malaysia và xoay người sút bóng ghi bàn rút ngắn 2-4. Nhưng thời gian không đủ cho thầy trò ông Miura làm nên điều thần kỳ.

Đêm qua, chủ sân Mỹ Đình không thể hóa rồng trước nanh vuốt của hổ đói Malaysia. Giấc mơ vàng rơi ra và các tuyển thủ Việt Nam ngậm ngùi nhìn Malaysia vào chung kết với Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm