Ngã vào nồi canh 200 lít, bé gái 6 tuổi đang nguy kịch

Đó là trường hợp đáng thương của bé Nguyễn Khánh Huyền (6 tuổi, ở xóm 10, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Bé Khánh Huyền bị bỏng sâu đến hơn 65%, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh tại Khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia.
Ngã vào nồi canh 200 lít, bé gái 6 tuổi đang nguy kịch ảnh 1
Suốt hơn 10 ngày qua, bé Khánh Huyền vẫn trong tình trạng hôn mê.
Chia sẻ về thời điêm kinh hoàng gieo họa vào con gái mình, chị Nguyễn Thị Khang (39 tuổi, mẹ bé Huyền) liên tục bật khóc, suốt hơn 10 ngày qua kể từ khi xảy ra sự việc, chị chỉ biết đau đớn trách móc bản thân.
Sáng ngày 25/3 vừa qua, nhà có giỗ nên gia đình nấu một nồi canh lớn khoảng 200 lít rồi đặt ở phía góc nhà. Trong lúc bé Khánh Huyền bế bé trai Nguyễn Quốc Phong (15 tháng tuổi) thì bé Phong giãy dụa khiến Khánh Huyền trượt chân rồi cả 2 chị em ngã vào nồi canh.
Nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người vội chạy ra thì chứng kiến hai tay bé Khánh Huyền đang bế em, cả người chìm trong nồi canh, chỉ còn mỗi phần đầu nhô lên. Bé Phong được bế vội ra ngoài nên vẫn còn may là chỉ bị bỏng từ đùi xuống chân, còn Khánh Huyền bị bỏng toàn thân.
Đau đớn hơn khi cởi quần áo đến đâu thì lớp da bé Huyền tuột theo đến đó, còn lại lớp thịt đỏ hỏn cùng những tiếng khóc thét đến ngất lịm khiến người thân không khỏi xót xa.
Ngã vào nồi canh 200 lít, bé gái 6 tuổi đang nguy kịch ảnh 2
Chị Khang buồn bã kể lại sự việc.
“Hôm đó, tôi đang đi chợ để mua đồ chuẩn bị cho đám giỗ. Thấy người nhà gọi điện báo tin con gặp nạn, tôi như rụng rời chân tay rồi vứt đồ đạc chạy về. Về đến nhà thì mọi người đã đưa con đi cấp cứu. Tôi sau đó được người thân chở ra bệnh viện huyện, sơ cứu xong thì cháu được chuyển ra Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An. Do bỏng sâu, nên ngay tối cùng ngày, các bác sĩ đã đưa cháu ra Viện Bỏng Quốc gia”, chị Khang đau đớn kể.
Hơn 10 ngày qua các bác sĩ luôn nỗ lực điều trị tích cực cho cháu bé. Hiện tại bé Khánh Huyền vẫn đang hôn mê, trải qua 2 lần ghép da. Tối 7/4, bé Khánh Huyền bị sốc nặng 2 lần, các bác sĩ đã rất vất vả mới giữ được sự sống cho cháu.
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, chị Khang rớt nước mắt, trên khuôn mặt người mẹ hiện lên nhiều nỗi cơ cực, chị luôn dằn vặt trách móc bản thân: “Suốt những ngày qua, tôi thèm khát được nghe thấy tiếng nói cười của con. Chỉ vì phút sơ sẩy khiến con gái phải chịu nhiều đau đớn, tính mạng bị đe dọa từng ngày”.
Ngã vào nồi canh 200 lít, bé gái 6 tuổi đang nguy kịch ảnh 3
Toàn bộ cơ thể bé Khánh Huyền băng kín, bỏng sâu và phải nằm ở phòng vô trùng.
Là hộ nghèo ở xã miền núi của huyện Tân Kỳ, Nghệ An nên cuộc sống gia đình chị Khang còn nhiều khốn khó. Khánh Huyền là con út trong nhà, cả gia đình chị Khang 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào 2 sào lúa. Lúc nông nhàn, vợ chồng chị đi làm thuê để trang trải cuộc sống và lo cho các con. Hơn 10 ngày nay, chị ròng rã đứng ngoài chờ mong con tỉnh dậy. Chồng chị là anh Nguyễn Quốc Biên (40 tuổi) thì chạy ngược xuôi lo tiền viện phí cho con. Suốt những ngày qua, số tiền để điều trị cho bé Huyền đã hết hơn 70 triệu đồng.
Ngã vào nồi canh 200 lít, bé gái 6 tuổi đang nguy kịch ảnh 4
Sổ hộ nghèo của gia đình chị Khang.
“Nhà ở quê nghèo, lo cho các con đủ cơm ăn, áo mặc, học hành vợ chồng tôi đã rất vất vả. Giờ cháu gặp nạn phải điều trị lâu dài, tốn kém khiến vợ chồng tôi rơi vào cảnh cùng cực. Toàn bộ tiền điều trị cho cháu phải nhờ anh em, hàng xóm gom góp. Giờ tôi chỉ mong sao giữ được tính mạng cho con, dù phải đánh đổi bằng tính mạng mình để con được sống, tôi cũng cam lòng”, chị Khang bày tỏ.
Ngã vào nồi canh 200 lít, bé gái 6 tuổi đang nguy kịch ảnh 5
Hằng ngày các bác sĩ luôn tích cực điều trị, theo dõi tình trạng của bé Huyền.
Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, người trực tiếp điều trị cho bé Khánh Huyền tại Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Nội) cho biết, bé Khánh Huyền bị bỏng 65% sâu toàn bộ, hiện trạng còn rất nặng và vẫn phải duy trì thở máy. 
“Bé đã được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hoại tử ngực, bụng, lưng. Bé đang có diễn biến khá tốt, nếu được chăm sóc, dinh dưỡng đầy đủ, bé có cơ hội sống rất cao…Nhưng với hoàn cảnh gia đình của bé hiện tại quả thực hết sức khó khăn, mà phác đồ điều trị cho bé sẽ phải lâu dài và rất tốn kém”, bác sĩ Hưng chia sẻ.
“Thấy con lên cơn co giật tôi đứng ngoài hành lang mà chết đứng. Là người mẹ, tôi đau đớn, xót xa lắm. Tôi muốn con được tỉnh lại, được nghe tiếng nói cười của con, mong con vượt qua để được chăm lo cho con, được thấy con khôn lớn”, chị Khang tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Khang, 10, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Số điện thoại: 0167.365.5398
Số tài khoản: 19029095108015, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh quận Hà Đông, Hà Nội. (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Khang).
Hoặc liên hệ trực tiếp tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia (quận Hà Đông, Hà Nội)

Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm