Ông già mê bắt cướp

Ông Năm “búa” là chỗ dựa tinh thần cho các bạn trẻ đam mê bắt tội phạm tại Bình Dương. Chỉ tính riêng trong năm 2010, ông Năm có mặt trực tiếp cùng các hiệp sĩ trẻ bắt 15 vụ cướp, trộm tài sản, thanh toán băng nhóm trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. 30 đối tượng được giao cho công an xử lý.

30 năm bắt tội phạm

Thường ngày, trông ông Năm hiền từ, hay cười nhưng khi phát hiện tội phạm thì ông quên mình lao vào bắt cướp, không lùi bước trước đối tượng có hung khí. Ông Năm giãi bày: “Không phải tôi muốn có tiếng hay muốn được người ta mang ơn mà chính cái máu tôi nó vậy, không đụng tay chân với quân trộm cướp là không chịu được”.

Ông là người rắn rỏi, nói là làm nên bọn trộm cướp rất ngán. Anh em hiệp sĩ đường phố tại Bình Dương kể, ông Năm từng đứng một mình giữa hai băng giang hồ khoảng 50 tên, cầm hung khí đang dàn trận sắp vào cuộc ẩu đả trên đại lộ Bình Dương. Ông Năm nhớ lại: “Hai băng đó tôi biết, dân thị xã chứ đâu xa. Liếc qua hai bên, tôi gằn giọng: “Giờ tụi bay muốn đánh lộn, ra đánh với tao!”. Nói rồi, tôi móc điện thoại ra với ý là gọi công an, tức thì các đối tượng tháo chạy, bỏ lại một xe gắn máy và nhiều hung khí”. Hai anh dân phòng đi tuần cùng với ông Năm lúc này mới dám tiến tới, họ thật sự phục tài nhanh trí của ông Năm. “Vụ đó, vợ tôi biết, trách tôi liều. Nhưng mình nghĩ ra cách để giải tán được một cuộc đâm chém nhau, vậy là tôi mừng rồi” - Ông Năm “búa” hào hứng.

Ông già mê bắt cướp ảnh 1

Ông Năm (người ngồi bên trái) đang xem các tờ vé số giả do đối tượng (người ngồi bên phải) lừa đảo người già và trẻ em. Ảnh: VÕ BÁ

Ông mê bắt tội phạm từ đầu những năm 1980. Cái máu gan lì khi đối diện với bọn tội phạm đã chảy trong người ông Năm “búa” thời trẻ. Năm 1985, có lần ông suýt bỏ mạng vì chuyện này. Lần đó, ông cùng tổ dân phòng phát hiện H. “xám” (ngụ huyện Tân Uyên) có biểu hiện nghi vấn. Đang bám theo gã thì bị lộ. Lập tức, rút lựu đạn cắn chốt ném lại phía ông Năm. Ông Năm “búa” hô lớn: “Nằm xuống!”, sau đó là tiếng nổ chát chúa. Năm “búa” bật dậy, lao theo kẹp cổ. May mắn là không ai bị thương nặng trong vụ này.

Một vụ khác do các hiệp sĩ đường phố khám phá ngày 24-9, bắt nóng lò xe gian của băng nhóm chuyên “đá nóng” xe môtô nằm ngay trong nội ô thị xã Thủ Dầu Một. Ông Năm “búa” cùng nhóm hiệp sĩ phường Phú Hòa dầm mưa đột kích bắt đối tượng tại lò của chúng. Tuy tuổi đã ngoài 60 nhưng ông Năm vẫn hăng hái leo lên cây trứng cá ngoài cửa phòng trọ đối tượng chờ phút hành động. Khi đối tượng vừa vào tầm ngắm, ông Năm nhảy xuống kẹp cổ tên đi sau. Tên đi trước vào phòng đã bị anh em khác khống chế. Trong phòng trọ gồm nhiều xe gắn máy vừa trộm về chưa kịp tiêu thụ và nhiều búa đẽo, mã tấu để tấn công lại lực lượng truy bắt. Ông Năm “búa” hể hả nói: “Nhờ tấn công kịp thời nên tụi nó không kịp trở tay”.

“Anh Hai” tinh thần… của các hiệp sĩ

Năm “búa” ấn tượng nhất là lần ông bay qua hàng rào thép gai bắt D. “voi” trong vụ hiếp dâm tiếp viên quán cà phê khu vực ngã tư Gò Đậu. Ông Năm và dân quân tuần tra đêm phát hiện D. “voi” cùng ba đối tượng khác đang thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm trong ngôi nhà hoang gần quốc lộ 13. Khi thấy động, các đối tượng chống trả để chạy thoát thân. D. “voi” như gã khổng lồ nặng trên 100 kg thúc những đòn như búa bổ vào anh em truy bắt, sau đó vượt qua hàng rào chạy trốn. Ông Năm “búa” lao qua hàng rào đuổi theo D. “voi” khoảng 500 m, một cú xoạc chân của ông Năm “búa” làm đối tượng ngã chổng vó. D. “voi” cùng đồng bọn sau đó bị xử hơn năm năm tù.

Ông Năm “búa” kể: “Mình già rồi, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và trong việc bắt tội phạm, mình phải gương mẫu cho tụi nhỏ noi theo”. Hỏi ông Năm lớn tuổi rồi, lỡ có bề gì ai lo, ông ừ à cho qua chuyện. Có lần ông chia sẻ: “Vợ tôi xem truyền hình thấy tôi bắt cướp, bả cũng vui vui. Đối với bả, giờ tôi không ra đường mới là chuyện lạ. Nghề này dễ gì bỏ được, đến chết rồi mới hết đi thôi”.

Ông già mê bắt cướp ảnh 2

Ông Năm lau chùi, nâng niu các tấm bằng khen, giấy khen. Ảnh: VÕ BÁ

Ông Năm thường dặn dò các hiệp sĩ trẻ tuổi: “Chờ cho đối tượng phạm tội quả tang mới ra tay. Nhưng cũng có lúc tụi nhỏ còn ẩu lắm, tôi phải dặn đi dặn lại là khi bắt được đối tượng không được đánh đập kẻo mang tiếng lắm. Tôi già, phải chịu trách nhiệm trước chứ. Mỗi lần bắt đối tượng, tôi nói phải ghi hình lại hết, từ tiền bạc, tài sản của đối tượng trộm, cướp được. Phải vậy mới chắc ăn, sợ tụi nhỏ bị đối tượng phản lại vu khống…”. Anh Trần Hoàng Anh, Đội phó Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa, nhận xét: Ông Năm là thủ lĩnh tinh thần cho cả đội. Nhiều vụ truy bắt đối tượng bị mất dấu, bằng kinh nghiệm và do thuộc địa bàn như lòng bàn tay của mình, ông Năm đã bình tĩnh chỉ điểm đích xác nơi ẩn nấp của đối tượng.

Trong một số vụ truy đuổi đối tượng gần đây, ông Năm “búa” vẫn vững vàng trên xe ở tốc độ 110-120 km/giờ: “Nếu đuổi cướp một mình một xe thì chỉ bắt được một tên vì khi chạy ép đầu xe, nó ngã thì mình cũng ngã. Mình chỉ chộp được một tên thôi, còn tên kia chạy thoát nếu không có người hỗ trợ kịp thời. Nhưng hầu hết tụi tôi đi tập thể, ít khi để đối tượng tẩu thoát”.

Nỗi lòng người cha

Gặp các vụ cãi vã do mâu thuẫn giữa các tiểu thương, ông Năm đứng ra giải quyết thấu lý đạt tình cho đến khi ổn thỏa hai phía mới thôi. Hằng tháng ông được hưởng số tiền 1,5 triệu đồng từ việc giữ gìn an ninh cho khu chợ. Đó là món tiền thu nhập chính của gia đình ông. Số tiền đó đóng tiền thuê nhà rồi còn dư được 500.000 đồng. Hiện tại, vợ ông đau ốm, không làm gì ra tiền, con dâu thì sắp sanh. Một vài hiệp sĩ hiểu hoàn cảnh ông Năm, thỉnh thoảng cũng nhét vào túi ông chút đỉnh để chia sẻ phần nào khó khăn cùng ông.

Vài tháng gần đây, ông Năm hay trầm tư, ít nói hẳn! Ông Năm ngượng ngùng khi gặp các anh công an. Ông đi bắt tội phạm mấy mươi năm mà con ông lại dính vào cái thói ông không đội trời chung. Nỗi niềm của ông, anh em hiệp sĩ đều hiểu. Ông nuốt nỗi buồn vào trong. Ban ngày, ông thường qua lại nắm tình hình an ninh trật tự tại chợ Hàng Bông (phường Phú Hòa) gần nhà, nếu có đối tượng tình nghi, ông sẽ gọi các thành viên trong Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa tới phân công theo dõi, bắt giữ.

Trung tá Hà Văn Thanh, Phó Trưởng Công an phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, chia sẻ: “Ông Năm “búa” từng là trụ cột của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Mấy năm gần đây, anh em trẻ gia nhập đội đông, ông lui lại phía sau nhưng vẫn không bỏ đội, vẫn theo dõi bọn tội phạm trên đường cùng với các hiệp sĩ trẻ. Gia đình ông Năm gặp nhiều khó khăn, chúng tôi cũng tâm sự rằng giờ ông cũng có tuổi rồi, lúc rảnh thì theo anh em, còn phải lo việc nhà nữa. Chuyện thằng con của ông ấy phạm tội bị bắt giữ, nó làm thì nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Còn ông Năm là người tốt, được anh em quý mến!”.

VÕ BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm