Giết người rồi hoảng sợ tri hô cấp cứu

Lê Văn Đài và Nguyễn Văn Khánh (17 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh) là đôi bạn thân. Đêm 24/1/2012 (tức mồng 2 Tết), Đài cùng 2 người bạn sau khi đi ăn sinh nhật về thì ghé qua nhà anh Thái để uống rượu tiếp.
Giết người rồi hoảng sợ tri hô cấp cứu ảnh 1

Hung khí gây án.

Tại đây Đài gặp Khánh. Sau khi uống rượu, hai bên xảy ra cự cãi, nhưng Đài vẫn đi về nhà ngủ. Còn Khánh thì ngủ lại ở nhà anh Thái. Sau khi nhắn tin qua điện thoại với Khánh hẹn ra cổng nói chuyện. Đài thủ sẳn dao trong người rồi quay trở lại nhà anh Thái tìm Khánh.

Do bị Khánh nhảy vào đánh trước nên Đài rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực Khánh. Thấy Khánh ngã gục, máu chảy nhiều nên Đài hoảng sợ tri hô và cùng với người thân của Khánh đưa nạn nhân đi cấp cứu mà không nói rằng chính mình đã ra tay.

Ba ngày sau Khánh tử vong. Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được Đài chính là hung thủ.
Theo Sê Pôn (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm