Nạn nhân vụ tai nạn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cam Ranh - Ảnh: VĂN KỲ
Ông Trần Thanh Sen - bố vợ anh Phương cho biết hai vợ chồng anh Phương có hai người con (1 bé gái 4 tuổi và 1 bé trai gần 1 tuổi). Ông Sen nói: “Vợ chồng nó chưa có nhà cửa phải sống nhờ cả hai bên nội, ngoại. Hai ngày nữa (29 âm lịch) là thôi nôi đứa con trai, tôi bảo nó ở nhà lo thôi nôi cho con nhưng nó bảo chạy chuyến này về nữa rồi về, ai ngờ...”.
Chị T.T.N.H - vợ của tài xế Lý Thanh Dũng cho biết nhận được tin báo gia đình thuê xe đi từ 2g sáng chạy vào Cam Ranh rồi vòng ra lại Nha Trang, qua bệnh viện tỉnh rồi bệnh 87 để nhận xác.
Chị vừa khóc vừa kể: “Anh chị cưới nhau 10 năm chạy chữa nhiều nơi mới có được 2 đứa con, giờ có con rồi anh lại đi. Chị nội trợ trông hai con còn anh là lao động chính của gia đình, giờ anh đi rồi mấy mẹ con không biết phải làm sao”.
Anh Lý Thanh Hùng (sinh 1970), anh của anh Dũng, may mắn thoát chết, bị gãy chân. Hai anh em cùng là tài xế của xe, lúc xảy ra tai nạn anh Hùng đang ngủ ở băng ghế phía sau.
Anh Hùng nói: “Lúc xảy ra tai nạn đang ngủ chỉ nghe tiếng rầm rồi không biết gì nữa, đến khi được chuyển vào bệnh viện Cam Lâm mới tỉnh lại”.
Nạn nhân Đặng Hoàng Anh Tuấn đang là sinh viên năm 4 Trường ĐH Nông Lâm, trên đường vào trường nhập học thì bị tai nạn. Chú của Tuấn đã từ Lâm Đồng xuống để nhận xác cháu, đưa về quê an táng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiếp nhận và cấp cứu cho nạn nhân Lê Hoài Thi (sinh 1994, Bình Định) tại khoa ngoại thần kinh. Thi đang học ở TPHCM trên đường về quê thì bị tai nạn. Chẩn đoán ban đầu cho biết Thi bị chấn thương sọ não nặng, lơ mơ.
Anh Nguyễn Tấn Tài (26 tuổi, trú Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) cho biết khi tai nạn xảy ra anh đang ngủ nên chỉ nghe tiếng động rất lớn do hai xe va chạm nhau. “Khi tỉnh dậy tôi thấy xung quanh hỗn loạn, người la hét, khóc thảm thương, người nằm bất động, máu me bê bết. Một lúc sau có người dân chạy tới đập cửa kính xe và kéo chúng tôi ra. Khoảng 30 phút sau thì xe cứu thương tới”, anh Tài bang hoàng kể lại.
Trong khi đó, anh Phạm Minh Châu (Mộ Đức, Quảng Ngãi) cho biết xe bắt đầu đi từ Quảng Ngãi lúc 15g30 ngày 7-3. Đến khoảng 12g đêm thì xe dừng đổ dầu và cho khách đi vệ sinh. Khi xe chạy khoảng 20 phút thì xảy ra tai nạn. “Lúc xảy ra tai nạn xe chạy rất nhanh. Tôi ngồi hàng ghế 15 nhìn thấy xe phía trước lao thẳng vào. Lúc này tài xế xe của tôi không tránh kịp và hai xe lao vào nhau”, anh Châu cho biết.
Danh sách các nạn nhân tử vong 1. Võ Ngọc Phương, sinh năm 1982, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi Danh sách các nạn nhân bị thương nặng 1. Lê Văn Tám, 25 tuổi |
Theo TTO