Bảo vệ trộm tiền của khách

Theo hồ sơ, Tâm là bảo vệ quán cà phê Cát Đằng (quận 5). Chiều 10-6-2011, khi đang làm nhiệm vụ giữ xe, thấy anh D. gửi xe SH trong bãi, nghĩ trong cốp có tiền nên Tâm nổi lòng tham. Quan sát thấy không ai để ý, Tâm cạy cốp xe và lấy được một cọc tiền hơn 300 triệu đồng. Sau đó Tâm chạy xe đến nhà Cường (cùng là bảo vệ tại quán) nói cho Cường biết là mình vừa lấy cắp tiền và nhờ Cường giữ giùm, Cường đồng ý. Anh D. uống nước xong ra lấy xe thì phát hiện mất tiền nên trình báo công an.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác, xem thường luật pháp nên bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm. Trước đó, Cường cũng bị tòa án cấp sơ thẩm phạt tù...

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới