Tứ kết, Morocco - Bồ Đào Nha (VTV2 trực tiếp lúc 22 giờ ngày 10-12)

Bồ Đào Nha khoan mãi thì tường thành Morocco sẽ thủng!

(PLO)- Morocco đúng là một hiện tượng khi đi đến tứ kết mà chỉ có họ tự đá phản lưới nhà chứ chưa ai sút tung lưới họ được. Đây sẽ là liều thuốc thử lớn cho Bồ Đào Nha với khát vọng vô địch World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nạn nhân Tây Ban Nha của Morocco đã có 120 phút nhưng không tài nào sút tung lưới thủ môn Bono, bởi Morocco có một hàng phòng ngự rất tập trung và tính tổ chức rất cao. Đã thế những đợt phản công của Morocco còn khiến Tây Ban Nha choáng váng thật sự với cầu môn liên tục bị đe dọa.

Ronaldo và Fernadez dày dạn kinh nghiệm nhưng có dẫn dắt Bồ Đào Nha tránh vết xe đổ của Tây Ban Nha để vượt qua Morocco không? Ảnh: GETTY IMAGES

Ronaldo và Fernadez dày dạn kinh nghiệm nhưng có dẫn dắt Bồ Đào Nha tránh vết xe đổ của Tây Ban Nha để vượt qua Morocco không? Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Walid Regragui thường chọn phận kèo dưới cho các cầu thủ Morocco nhưng xem họ tổ chức phòng ngự thì rõ ràng là có tổ chức và rất chặt chẽ với thế chủ động phòng ngự, chủ động dàn xếp phản công chứ không phải phòng ngự tiêu cực.

“Sư tử Atlas” đang đà hưng phấn với hàng thủ nhiều lớp nhưng luôn đe dọa đối thủ trong các tình huống phản công. Đó là điều mà HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha phải rất cẩn trọng với việc có tung Ronaldo ra đá với Morocco hay vẫn là đội hình từng “làm gỏi” Thụy Sĩ.

Nhiều khả năng ông Santos sẽ không cắt đi đà hưng phấn của Goncalo Mathias Ramos với một hat trick vào lưới Thụy Sĩ. Tuổi 21, rất khát khao, giàu thể lực, sức mạnh với tinh thần chiến đấu cao lại tràn trề năng lượng, Ramos có nét của một tay săn bàn rất nhanh và biết chớp thời cơ.

Tây Ban Nha từng muốn chơi không chiến nhưng không có những con người đủ năng lực và đủ chiều cao để giành ưu thế trước Morocco nhưng Bồ Đào Nha thì có.

Morocco chơi bóng thiên về sức mạnh dù họ cũng có những cầu thủ rất kỹ thuật và nhanh. Họ đá đến phút 120 mà vẫn chạy khỏe và thắng trong các cuộc đua tốc độ trước những cầu thủ Tây Ban Nha và kể cả những cầu thủ mới vào sân. Đó là điều mà Bồ Đào Nha phải cảnh giác khi càng về sau Morocco càng nguy hiểm.

Việc Morocco tiến vào tứ kết đã là thành tích 36 năm nay bóng đá nước này mới tái hiện và là đội bóng châu Phi thứ tư vào được tứ kết tại một kỳ World Cup.

Cầu thủ có thể tạo nên đột biến cho Morocco không phải tiền đạo, tiền vệ mà là hậu vệ Hakimi đang đá cho PSG, một cầu thủ già dặn kinh nghiệm, chững chạc, tấn công cực kỳ ấn tượng. Tuyến tiền vệ là một Ziyech đang khoác áo Chelsea luôn chực chờ những đợt phản công tốc độ.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha là cả một rừng sao đến độ cỡ Ronaldo không hiệu quả với tập thể, HLV Santos sẵn sàng để ngồi dự bị. Họ còn có những ngôi sao như Bruno Fernandes (MU), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafaeal Leao (AC Milan), Bernardo Silva (Man.City), Pepe (Porto), Ruben Dias (Man.City), Dalot (MU)...

Chắc chắn kiểu đá dùng “khổ nhục kế” để chiến thắng con mồi như đã từng hạ nhục Tây Ban Nha, HLV Santos thuộc nằm lòng nhưng làm sao để khoan được hàng phòng ngự chơi rất kỷ luật và kín kẽ lại là cả một vấn đề.

Không thắng được trong 90 phút thì càng khó thắng ở hai hiệp phụ. Nếu để bước sang loạt luân lưu thì sẽ là nỗi ám ảnh của các đội kèo trên từng chứng kiến Tây Ban Nha bị đánh bại trên loạt luân lưu như thế nào.

Tây Ban Nha từng muốn chơi không chiến nhưng không có những con người đủ năng lực và đủ chiều cao để giành ưu thế trước Morocco nhưng Bồ Đào Nha thì có. Bồ Đào Nha cũng có những chân chuyền lợi hại để nâng cao kỹ năng trong các bài lật cánh đánh đầu. Nói đến bật cao để chiến thắng các trung vệ và đánh đầu thì Ronaldo vẫn là chìa khóa mà HLV Santos sẽ nghĩ đến và chọn thời điểm nào để dùng Ronaldo.

Cuộc chạm trán này, tâm lý thi đấu của Morocco thoải mái hơn và dễ dàng tiếp cận, thực thi ý đồ của HLV Regragui. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha lại quá lọc lõi, giàu kinh nghiệm để hóa giải trước một đối thủ lấy phòng ngự làm nền tảng cho lối chơi đã tạo nên thương hiệu của Morocco.

• Dự đoán: “Sư tử Atlas” sẽ dừng bước và Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng 2-0 trong 90 phút.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Messi bị bạn thân của Ronaldo chỉ trích thậm tệ

Messi bị bạn thân của Ronaldo chỉ trích thậm tệ

(PLO)- Bạn thân của Cristiano Ronaldo là Piers Morgan đã lên tiếng chỉ trích Lionel Messi là vô duyên trong màn ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 của tuyển Argentina. Ông cũng không ngại gây chia rẽ giữa Messi và Mbappe.
Guardiola ‘đưa’ Messi lên mây

Guardiola ‘đưa’ Messi lên mây

(PLO)- Thuyền trưởng Manchester City, Pep Guardiola khẳng định Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất, ngay cả khi tiền đạo Argentina không đoạt chức vô địch World Cup ở Qatar.