Bóng qua, đắng cay ở lại…

Nỗi lo về cơm áo gạo tiền tạm qua đi trong những ngày diễn ra World Cup cho đến khi đội tuyển Brazil thua Đức 1-7 ở bán kết thì nỗi lo đấy lại trở về.

Trong khi FIFA tính sổ và bội thu với phần lãi “khủng” khoảng 3 tỉ USD từ World Cup thì người Brazil đã đói nghèo càng nghèo đói hơn. Nó lại càng tăng thêm sự nghèo đói về tinh thần khi cứu cánh duy nhất là chiếc cúp vàng cũng bay vào hư vô sau một thất bại đắng cay.

Bây giờ một người dân ít quan tâm đến bóng đá cũng nhẩm ra những con số đáng sợ như 500 triệu USD nâng cấp sân Maracana; 300 triệu USD xây sân mới ở Manaus và hàng loạt những công trình đều cỡ vài trăm triệu USD…

Nghịch lý ở World Cup diễn ra trên đất Brazil là hàng loạt kỷ lục ra đời nhưng sau cơn sóng World Cup là nạn đói nghèo của người dân Brazil càng trầm trọng hơn.

Hậu World Cup chắc chắn những lá phiếu bầu Tổng thống diễn ra vào tháng 10-2014 sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn gắn với những bất ổn về xã hội lẫn kinh tế.

Khi đội Đức mang chiếc cúp vàng về đến Berlin và FIFA đang tính sổ với những khoản lãi ròng cùng nhiều thắng lợi thì chỉ có người dân Brazil lo lắng với những khoản nợ khó lòng kéo đời sống của họ lên được.

Trái bóng Brazuca lăn qua đất nước Brazil với nhiều cảm xúc để lại nhiều đắng cay cho những người dân của một đất nước yêu bóng đá, yêu chiếc cúp vàng để an ủi chính mình nhưng rồi họ cũng mất.

Mất hết…

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm