'Cổng làng' đoạt giải nhất cuộc thi thơ lục bát trên Áo trắng

Từ ngày 25-10-2020 đến 31-3-2021, ban tổ chức cuộc thi thơ lục bát Quê hương và tình yêu đã nhận 474 bài, với 134 bài vào chung khảo. Trong số đó có 8 bài thơ được trao giải vào sáng nay (22-5) tại NXB Trẻ, TP.HCM.

Trong đó, bài thơ Cổng làng của tác giả Nguyễn Văn Song (ở Hưng Yên) đoạt giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.

Bài thơ Nhớ quê của tác giả Trần Ngọc Mai (TP.HCM) đoạt giải Nhì trị giá 8 triệu đồng.

Hai bài thơ đoạt giải Ba (6 triệu đồng) và giải Tư (4 triệu đồng).

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng): Giang tay ôm gốc da quê  của Trần Kế Hoàn (Nam Định), Bà vặn chổi rơm của Văn Tín (Hà Nội), Chấm thêm một nét của Khét (Cà Mau) và Cố hương xanh của Lê Hòa (TP.HCM).

Đặc biệt cuộc thi thơ này của tập san Áo trắng do chính nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ.

Một số hình ảnh tại buổi trao giải:

Ông Dương Thành Truyền - quyền giám đốc NXB Trẻ, đơn vị thực hiện Áo Trắng (ngoài cùng bên phải) trao hoa cho ban giám khảo gồm: nhà thơ Lê Minh Quốc, chủ biên-nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhà thơ Hồ Thi Ca (từ trái sang). Ảnh: THN

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi thơ lục bát 'Quê hương và tình yêu'. 

Nhà thơ Hồ Thi Ca thành viên ban giám khảo viết vui trên trang cá nhân: "Cô không ngăn được bước của Nàng... Là Cô Vy không thể nào ngăn được bước chân yểu điệu của Nàng Thơ!".

Nhà thơ Hồ Thi Ca hội ngộ cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm