Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 10-11, bão Haiyan tiếp cận bờ biển từ Quảng Ngãi cho đến Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ sáng tới trưa cùng ngày, bão đi dọc bờ biển các tỉnh Trung Bộ từ Đà Nẵng tới Quảng Trị, tâm bão có khả năng không vào bờ. Khi đến Hà Tĩnh, Nghệ An, tâm bão mới thật sự vào trong đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Trường Sa: Gió giật cấp 12, mưa rất to
“Sức gió trên đảo đã tăng lên cấp 10-11, giật cấp 12, trên một số đảo như Song Tử, Đá Nam mưa rất to”. Qua điện thoại, Trung tá Lương Xuân Giáp, Chính trị viên, Phó đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa), cho biết.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Thư, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa, từ chiều 8-11 mọi vũ khí, khí tài, phương tiện thiết bị quan trọng đều được chằng néo, che phủ kỹ càng. Nhiều cây lớn phải chặt bớt cành để tránh gãy đổ. Ở các đảo có dân như Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, tất cả người dân đã được đưa tới nơi trú ẩn.
Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, cho biết đã có 64 tàu cá vào âu tàu đảo Song Tử Tây tránh bão, 736 ngư dân được bố trí nơi ăn nghỉ an toàn. Vùng biển gần đảo Song Tử Tây không còn chiếc tàu cá nào của Việt Nam. Gió trên đảo càng lúc càng mạnh dần, mưa to, các đợt sóng cao 2-3 m liên tục đập vào bờ.
Từ đảo Đá Nam, Thượng úy Bạch Lam Giang, đảo trưởng, cho hay hiện đã có mưa rất to, gió mạnh cấp 12, sóng cao 3-4 m bao trùm đảo. “Công tác chuẩn bị được chúng tôi hoàn tất cách đây ba ngày, vì vậy hiện chưa có thiệt hại gì” - Thượng úy Giang nói.

Anh Trần Hùng (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vừa đào xong một hầm trú bão để cho cả nhà trú ẩn ngay tại vườn nhà. Ảnh: LÊ PHI
Thừa Thiên-Huế: Bỏ làng chạy bão
Ngày 9-11, tại vùng ven biển Thuận An (Thừa Thiên-Huế), chúng tôi chứng kiến cảnh chạy bão chưa từng có khi hàng ngàn người dân thi nhau xếp hành lý bỏ làng chạy bão. Ông Nguyễn Văn Hùng lo lắng: “Chiều hôm nay, tôi đã đưa toàn bộ gia đình lên TP Huế trú bão. Bão lớn quá, ở lại chắc chết mất”.
Dọc đường bờ biển, cảnh hàng trăm xe máy, ô tô chất đầy người và đồ đạc di chuyển liên tục làm náo loạn cả một vùng biển nghèo. Nuốt vội chén cơm chiều, ông Hoàng Văn Hạ nói: “Nhà tôi xây khá kiên cố nhưng với sức gió mạnh như vậy thì chắc cũng không chịu thấu. Vì thế tôi phải di chuyển lên TP cho chắc ăn”. Đến 16 giờ, nhiều xóm làng trở nên hoang vắng, những ngôi nhà cửa đóng then cài im ỉm.
Sáng 9-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới Thừa Thiên-Huế. “Cơn bão này rất đặc biệt, nhà yếu phải sơ tán dân. Nước ta chưa có kinh nghiệm ứng phó với bão có sức giật cấp 17, do vậy phải áp dụng mọi biện pháp phòng tránh tối đa, giảm thiểu thiệt hại. Ngoài số hộ dân đã được lên kế hoạch di dời, nếu nhà nào cảm thấy không an toàn thì cũng nên tự di dời” - ông Hải chỉ đạo.
Tại TP Đà Nẵng, không khí ứng phó với bão rất khẩn trương. Nhiều người đã mua xăng dầu, thực phẩm, đèn chiếu sáng… về dự trữ dài ngày, thậm chí có nhiều gia đình thuê phòng khách sạn để tránh trú. Từ 14 giờ, TP Đà Nẵng cấm họp chợ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành lập sở chỉ huy tiền phương đóng tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5. “Các thủy điện phải xả lũ đúng quy trình, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ sau bão” - ông Phúc yêu cầu.
| Bão chuyển hướng chệch ra Bắc Trong bản tin 20 giờ 45 ngày 9-11, Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho hay: Hồi 19 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức từ 150 đến 183 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển dọc các tỉnh trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30 km. Đến 19 giờ ngày 10-11, tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Đến 7 giờ ngày 11-11, tâm bão ở trên khu vực các tỉnh bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, cấp 10 (75-102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Đào hầm, lập công sự Có mặt tại khu vực phía bắc tỉnh Quảng Nam, chúng tôi chứng kiến hàng ngàn người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang theo mì tôm, chăn, chiếu, nước uống… đang được xe của quân đội đưa đến nơi trú ẩn. Còn những người khỏe mạnh, trai tráng thì khẩn trương dùng cuốc, xẻng đào hầm tránh bão. “Ở đây toàn nhà cấp 4, lợp tôn nên bão mạnh như vậy chắc sẽ đổ sập hết. Tốt nhất là phải đào hầm để bảo toàn tính mạng” - anh Lê Thanh Uy (thôn 3, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn) nói trong lo lắng. Theo anh Uy, biết chắc là nhà sẽ sập nên các vật dụng quan trọng trong nhà anh đều đã được kê cao, bọc áo mưa cẩn thận. Hầm tránh bão được anh Uy đào ngay trong vườn nhà, có độ sâu gần 2 m, rộng 2,5 m, bên trên được lót bằng các thân gỗ to và nện đất cho chặt lại. Tại xã Duy Hải, ông Nguyễn Văn Thống, Phó Chủ tịch xã, cho hay: “Người dân trong xã đã đào được hơn 100 hầm tránh bão. Đào xong là phải đặt bao cát xung quanh chống nước tràn xuống như công sự vậy”. Căng thẳng vì bão Cả ngày hôm qua, toàn bộ nhà cửa trong ngôi làng nhỏ Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), nằm sát chân đèo Hải Vân cứ rung lên bần bật trước mỗi đợt gió càng lúc càng mạnh dần. Hàng trăm người dân phải gồng gánh đồ đạc đi lánh nạn. Dọc theo những con đường nhỏ dẫn vào thôn, mọi người khẩn trương gia cố, chèn chống lại nhà cửa. Những tấm lưới cá, dây thừng neo tàu được tận dụng để trùm lên cả ngôi nhà. Cửa sổ các căn nhà đều được đóng đinh cố định, đồ đạc được bọc nylon đưa xuống hầm đất vừa được đào. Trong căn phòng rộng hơn 80 m2 ở tầng một nhà văn hóa thôn, từng gia đình được chia ô nhỏ để trải chiếu nằm. Những đứa trẻ xứ biển vẫn hồn nhiên vui đùa, trong khi người lớn ai cũng rất căng thẳng. “Con tôi mới ba tháng tuổi đã phải đi chạy bão. Bé đang bị ốm nên khóc quấy suốt. Giờ mà cháu lên cơn sốt thì tôi không biết phải làm sao…” - chị Nguyễn Thị Kim lo lắng. LÊ PHI - TẤN TÀI Một số siêu bão trong lịch sử Ngày 12-11-1970, siêu bão Bhola đổ bộ vào đông Pakistan (Bangladesh bây giờ) và bang West Bengal (Ấn Độ) với sức gió 200 km/giờ làm khoảng 500.000 người chết. Siêu bão Nina đổ bộ vào Trung Quốc ngày 2-8-1975 với sức gió 250 km/giờ. Đập lớn Bản Kiều ở Hà Nam và 60 đập nhỏ khác đã bị vỡ làm khoảng 229.000 người chết đuối. Với sức gió gần 200 km/giờ, ngày 2-5-2008, cơn bão Nargis càn quét khắp miền duyên hải Myanmar, hơn 130.000 người thiệt mạng. Ngày 15-11-2007, miền Tây Nam Bangladesh hứng cơn bão Sidr với sức gió gần 220 km/giờ. Hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy. Khoảng 3.500 người chết. Siêu bão Katrina tấn công phía nam bang Florida (Mỹ) vào ngày 29-8-2005 với sức gió 280 km/giờ làm 1.836 người chết. Vùng New Orleans (bang Louisiana) chìm trong nước, có nơi ngập cao gần 8 m. ĐĂNG KHOA Tại Quảng Ngãi, hệ thống loa truyền thanh ở các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa… liên tục phát các bản tin về bão Haiyan. Từ trưa 9-11, đường sá đã vắng tanh, hầu hết người dân đều tập trung gia cố nhà cửa. Hàng chục ngàn dân ở khu vực rủi ro cao như các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng và đặc biệt là huyện đảo Lý Sơn đã được sơ tán. P.NAM Quảng Nam có hai người chết khi chống bão. Chiều 9-11, ông Nguyễn Hoa (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) đang trèo chặt cây đã bị ngã xuống đất tử vong. Ông Nguyễn Văn Hiền (thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) cũng chết do bị rơi từ mái nhà xuống đất. Ngoài ra, hơn 30 người bị thương phải nhập viện khi chằng chống nhà cửa. Tại các xã ven biển, hàng trăm hộ dân đã dỡ ngói và mái tôn các ngôi nhà cấp 4 để tránh bão làm sập nhà. LÊ PHI Đến chiều 9-11, Nghệ An vẫn còn 130 tàu, thuyền với 1.000 ngư dân đang hoạt động tại vùng ven biển. Để tránh xả lũ ồ ạt gây ngập sâu thị xã Hoàng Mai như trong tháng 10, hồ Vực Mấu (huyện Quỳnh Lưu) đã xả nước để hạ thấp mực nước trong hồ. Tối 9-11, tỉnh Nghệ An vẫn chưa có mưa, lặng gió nhưng người dân vẫn tích cực gia cố nhà cửa, chặt, tỉa cây xanh. Đ.LAM Tại Hà Tĩnh, đến tối 9-11, có gần 100 tàu, thuyền (với hơn 500 ngư dân) vẫn hoạt động ven biển. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng trên năm tàu cao tốc đang ứng trực để sẵn sàng giúp dân. Hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ 350 m3/giây và chưa gây ngập vùng hạ du. Đ.LAM Tỉnh Quảng Trị đã di dời trên 17.600 hộ với 68.680 nhân khẩu thuộc 141 xã, phường, thị trấn đến nơi an toàn. Dọc bờ biển huyện Hải Lăng nhiều người dân phải đào hầm tránh bão. Toàn bộ tàu thuyền đã về nơi trú bão an toàn. V.LONG |
NHÓM PV - CTV