Cuộc phiêu lưu chán chường của Sài Gòn FC

(PLO)- V-League 2022 mới đi hơn 1/3 chặng đường dù không bị bỏ lại quá xa nhưng thầy trò HLV Phùng Thanh Phương vẫn chưa thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm.

Sau tám trận đấu, Sài Gòn FC không thể rút chân ra khỏi vị trí cuối bảng với chỉ 4 điểm nhờ bốn trận hòa, ghi có tám bàn thắng lại để lọt lưới nhiều nhất với 18 bàn. Họ là đội duy nhất trong số 13 đội bóng ở V-League chưa biết nếm mùi chiến thắng.

Sài Gòn FC trông chờ nhiều vào lão tướng Đỗ Merlo đã qua thời đỉnh cao. Ảnh: ANH DUY

Những con số biết nói thể hiện rõ hơn sự chán chường của Sài Gòn FC từng có tham vọng bay cao, bay xa hơn V-League 2020 từng giành huy chương đồng dưới thời HLV Vũ Tiến Thành. Ngay ở sân nhà vòng đấu trước, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương còn bỏ lỡ thời cơ đổi vận khi chỉ tiếp Nam Định áp chót bảng và chơi hơn 2/3 thời gian trong thế 11 đánh 10 vẫn bị cầm hòa 2-2. Vì thế, rất khó tin những cuộc phiêu lưu sắp tới của Sài Gòn FC có cuộc lột xác trong một đội hình già nua.

Chiều 30-7, Sài Gòn FC làm khách trên sân Hà Tĩnh lành ít dữ nhiều (On Football trực tiếp 18 giờ). Họ chính là đại diện của hai bộ mặt tương phản nhau trong cuộc chơi không có chỗ cho sự hời hợt. Nếu như Hà Tĩnh của HLV trẻ trung Nguyễn Thành Công gần nghĩa với con nhà nghèo học giỏi khi không có cả mặt sân tử tế để tập luyện thì Sài Gòn FC có nguồn vốn lại lúng túng với cách làm bóng đá nửa vời.

HLV Phùng Thanh Phương có dàn quân đã luống tuổi, lại cứ mãi trông chờ vào lão tướng nhập tịch Đỗ Merlo 37 tuổi hay trung vệ Byung Keon qua độ chín cách đây hai mùa, trong khi các ngoại binh yếu đuối không có suất chơi. Nghịch lý là Sài Gòn FC mê mải xuất khẩu cầu thủ trẻ sang Nhật Bản chơi bóng nhưng nội lực đá V-League vừa già vừa yếu, chẳng làm ai ngán ngại.

Ghi tám bàn, để lọt lưới 18 bàn, Sài Gòn FC là đội duy nhất ở V-League 2022 chưa biết mùi chiến thắng.

Trong khi đó, Hà Tĩnh dù không có nhiều tiền săn những cầu thủ chất lượng cả nội lẫn ngoại và điều kiện tồn tại theo kiểu giật gấu vá vai nhưng vẫn có tinh thần chiến đấu của chiến binh. Cách chơi dồn ép đối thủ lớn Hà Nội ở vòng đấu trước dù thua 1-2 cho thấy học trò của HLV Nguyễn Thành Công không yếu, mà chỉ là kém may mắn.

Hà Tĩnh không tham vọng với mục tiêu trụ hạng rõ ràng và đang xếp hạng tám với 11 điểm, không cách xa nhóm dẫn đầu V-League khi chỉ kém hai trận thắng. Tất nhiên, khi đụng độ một đối thủ sa sút như Sài Gòn FC, chắc chắn chủ sân Hà Tĩnh sẽ không bỏ qua cơ hội tích lũy điểm số nhằm sớm về đích an toàn hơn.•

Nảy lửa tại Bình Dương

HLV Lư Đình Tuấn đã nghỉ việc ở Sài Gòn FC và chọn ký hợp đồng với B. Bình Dương để trợ giúp đàn anh Đặng Trần Chỉnh vực dậy CLB có dấu hiệu sa sút. Ba trận gần nhất chỉ có 1 điểm khiến B. Bình Dương rơi xuống hạng chín, làm xấu hổ các trụ cột tuyển thủ quốc gia. Một cách tính táo bạo khác của họ còn là đăng ký trở lại tiền đạo Huỳnh Kesley 41 tuổi để sát cánh với đàn cháu Tiến Linh tìm bàn thắng cho đội nhà. Những thay đổi khẩn cấp buộc ban huấn luyện phải chứng tỏ mình đúng vào chiều 30-7, bằng một trận thắng Bình Định (On Sports+ trực tiếp 17 giờ).

Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho chủ sân Bình Dương toại nguyện khi đội khách cũng rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí thứ bảy của mình. Bình Định không tiếc tiền mua rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng có vẻ HLV Nguyễn Đức Thắng cần thêm thời gian để giúp họ thành một thế lực mạnh hơn. Theo chúng tôi, trận này dễ hòa.

Trận đấu khác ở vòng 10 V-League ngày 31-7, chủ nhà Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn và nhiều khả năng sẽ mất điểm trước đối thủ mạnh hơn Viettel (On Sports+ trực tiếp 18 giờ). TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới