Gà, vịt sống vẫn bày bán la liệt

Trên đường Phan Văn Đối (xã Bà Điểm, Hóc Môn), hằng ngày có cả chục người bày bán gà, vịt sống la liệt trên lề đường và bán khá chạy. Người mua thường thuê người bán cắt tiết, nhổ lông ngay tại chỗ với giá 10.000 đồng/con. Khi chúng tôi hỏi về dịch cúm gia cầm, một phụ nữ mang thai đang đứng chờ làm thịt vịt dửng dưng: “Nhà tôi và hàng xóm mua gà, vịt ở đây ăn hoài mà có bị gì đâu. Sống chết có số chứ lo chi cho lắm!”.

Tại khu vực cầu Chợ Cầu (quận 12), cầu Trường Đai (quận Gò Vấp), cầu Rạch Tra (Củ Chi), đường Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh),… dù địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra nhưng nhiều người vẫn lén lút bày bán gia cầm sống. Họ chỉ để bảng giá và một vài con gà trong lồng để người mua dễ nhận biết. Khi hỏi mua, khách sẽ được dẫn đi chọn hàng được giấu sẵn dưới chân cầu hay các con hẻm gần đó.

Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết: Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm xử lý những người mua bán gia cầm không qua kiểm dịch trên đường. Chi cục sẽ chỉ đạo các trạm thú y phối hợp với chính quyền địa phương lấy mẫu các gia cầm được bày bán sống để giám định.

GIA NGHĨA - TẤN ĐẠT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm