Cặp đôi lấy nhau vì lời thách đố, không tổ chức đám cưới vì nghèo

Minh Hiền cho biết hai vợ chồng hiện đang sinh sống tại quận 4, TP.HCM. Tại đó cô có mở một trung tâm dạy diễn xuất cho các em nhỏ cùng một hãng phim của riêng mình. Còn anh Dân thì làm về lĩnh vực bất động sản.

Cặp vợ chồng đã có với nhau ba người con, đứa con đầu đã 17 tuổi, người con giữa năm nay 13 tuổi và bé út mới được ba tuổi.

Trở về thời điểm cách đây 20 năm, Minh Hiền kể rằng cô đã biết chồng mình trước đó nhưng không làm quen. Hôm gặp nhau định mệnh ấy đúng lúc cả hai đều chia tay người yêu. Buồn bã vì cuộc tình trước nên cô lên khu vực Bến Thành chơi và gặp mặt chồng ở đây.

Minh Hiền. Ảnh: JET

Lần lượt từng người trong nhóm bạn của anh đến mời cô nhảy nhưng đều bị Minh Hiền từ chối. Tới lượt Ẩn Dân, anh cũng nhận được lời khước từ tương tự.

“Em nói với anh Dân là thôi em không nhảy đâu, ngồi đây nói chuyện thì được. Xong thì anh ấy mới nói rằng các bạn trong nhóm cá cược với nhau anh phải mời em nhảy bằng được nếu không là anh thua” - Minh Hiền nhớ lại.

Sau đó Ẩn Dân có để lại mảnh giấy ghi số điện thoại của mình nhưng anh vừa quay đi thì Minh Hiền đã vứt ngay vào sọt rác, không thèm quan tâm tới. Ngày qua ngày, anh vẫn kiên trì gọi điện thoại nói chuyện thì cuối cùng tới một ngày cũng mời được vợ mình đi chơi.

Ẩn Dân.

Hẹn hò được một tuần lễ thì Minh Hiền mới dắt anh về nhà ra mắt. Không biết trò chuyện hay thuyết phục bằng cách nào mà sau lần ra mắt ấy ba của Minh Hiền một hai đòi cô phải cưới Ẩn Dân dù khi ấy cô vẫn còn khá nhỏ tuổi.

Sau ba tháng quen nhau, Ẩn Dân và Minh Hiền quyết định tiến đến hôn nhân trong sự đồng ý của cả hai bên gia đình. Chị Hiền cho biết nếu xét về môn đăng hộ đối thì cả hai nhà có môn đăng hộ đối vì đều nghèo như nhau.

Ẩn Dân cũng bộc bạch: “Lúc đó, bên em cũng khó khăn, bên vợ cũng khó khăn. Tự hai đứa thương nhau rồi hiểu nhau, về chung sống tới giờ. Nghèo tới mức còn không có cả nhẫn cưới để đeo”.

Cả hai bàn nhau không tổ chức đám cưới mà chỉ làm một mâm cơm canh ra mắt để cho đủ thủ tục rồi về ở với nhau. 

Minh Hiền còn nhớ khi ấy vẫn nói đùa với chồng rằng: “Anh biết bài Đám cưới nghèo không? Trong đó có câu hát bạn bè đông nhưng giấu không mời ai nên thôi mình cố gắng làm vậy đi”. Sau khi về chung sống thì nhờ trời thương cũng như hai vợ chồng cố gắng làm lụng nên hiện tại cuộc sống đã ổn định.

Nói về những ngày đầu về chung một nhà, Minh Hiền cho biết vì cưới nhanh, chưa hiểu rõ về nhau nên cũng có nhiều lúc xảy ra mâu thuẫn. Dù có gây gổ nhưng cả hai lại dễ làm lành, tự dàn xếp, vợ nóng thì chồng nhịn và ngược lại.

Minh Hiền chưa hiểu rõ về Ẩn Dân nên nhiều lúc xảy ra mâu thuẫn.

Nếu nói cuộc hôn nhân của mình có điều gì đó sai lầm thì Minh Hiền khẳng định kết hôn là quyết định đúng đắn. Ẩn Dân cũng cùng quan điểm với vợ, anh nói: “Em thấy vợ thương mình, mình thương vợ, cuộc sống gia đình hạnh phúc”.

Đáp lại lời cầu hôn này, Ẩn Dân hạnh phúc gửi lời cảm ơn tới người vợ cùng đầu ấp tay gối trong 18 năm qua.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Minh Hiền bất ngờ có điều muốn nói với chồng của mình. Cô lấy ra chiếc hộp có chứa một chiếc nhẫn trao cho Ẩn Dân với lời nhắn: “Hồi đó mình khó khăn, không có tiền làm đám cưới. Hôm nay cuộc sống ổn định hơn, em muốn cầu hôn anh một lần nữa”.

Không cưới vì nghèo, về sống chung chỉ ba tháng sau lời thách đố. Nguồn: JET

Mảnh ghép hoàn hảo tập 37 với chủ đề Nên duyên từ lời thách đố của bạn bè sẽ là câu chuyện của cặp vợ chồng anh Ẩn Dân và chị Minh Hiền. Chương trình phát sóng lúc 19 giờ 35, thứ Sáu ngày 3-12 trên VTV9.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm