Gặp lại ác mộng tuổi thơ trong truyền thuyết về Ông kẹ

Ông kẹ vốn là một nhân vật trong các truyền thuyết dân gian cổ, thường được người lớn sử dụng để dọa trẻ em để khiến chúng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Ông kẹ không có hình thù rõ ràng, ở mỗi vùng văn hóa lại có một cách miêu tả khác nhau.

Poster chính thức của phim. Ảnh: PHP

Nhân vật này cũng trở thành niềm cảm hứng cho nghệ thuật thứ bảy với rất nhiều phim điện ảnh khai thác như El Coco (Tây Ban Nha), Slender Man (Mỹ), Namahage (Nhật Bản).

Achoura là tác phẩm mới nhất làm hồi sinh nhân vật này trên màn ảnh rộng.

Ông kẹ xuất hiện từ lễ hội quỷ dữ?

Ý tưởng câu chuyện của Achoura được đạo diễn trẻ Talal Selhami nảy sinh từ chính những câu chuyện kể của người lớn mà anh được nghe khi còn nhỏ.

Những nhân vật chính của phim là nhóm bạn của Ali.

25 năm về trước, một người bạn trong nhóm đã mất tích một cách bí ẩn. Thế nhưng giờ đây, người bạn ấy trở lại đầy bất ngờ mà không ai biết trong thời gian qua thế nào.

Sự trở lại ấy kéo theo hàng loạt vụ án trẻ em mất tích mà không có manh mối truy tìm.

Tất cả đều khởi nguồn từ lễ hội Achoura về một linh hồn quỷ dữ, được gọi là Ông kẹ

Hình ảnh trong phim.

Trailer của Achoura hé lộ nhiều cảnh quay rùng rợn, với lời giới thiệu rằng hắn thức dậy từ giấc ngủ, cảm thấy một cơn đói dữ dội.

Hắn muốn ăn niềm vui của chúng những đứa trẻ ngon ngọt. Tên hắn là Buatate. Kèm theo đó là tạo hình vô cùng ghê rợn của kẻ có tên là Ông kẹ.

Phiên bản lần này của điện ảnh Pháp và Morocco hứa hẹn khai thác nhiều về nguồn gốc thực sự của nhân vật đáng sợ này.

Câu chuyện của Achoura mang nhiều màu sắc u ám với các pha hù dọa thót tim, không dành cho khán giả yếu bóng vía bởi phim sẽ xây dựng một thế giới mà ở đó, có những sinh vật chỉ nên giữ lại trong bóng tối.

Trailer phim Ông kẹ. Nguồn: Youtube 

Achoura dự kiến khởi chiếu từ ngày 26-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm