Hà Lê: 'Tôi thật thà ngồi xuống nhìn những vọng tưởng của bản thân'

(PLO)- Sau hơn 2 năm im ắng kể từ thành công của dự án Trịnh Contemporady (2020), ca sĩ Hà Lê đã chính thức trở lại với dự án Lost.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lost là dự án đánh dấu một bước tiến mới về âm nhạc, một chương bứt phá về hình mẫu nghệ sĩ của Hà Lê ra đại chúng. Tuy nhiên đó vẫn là hành trình nhận diện thực tại, đối mặt với góc tối và bể khổ của con người ở kiếp nhân sinh “ở trọ” như nam ca sĩ đã thực hiện ở dự án trước đó.

Mở đầu cho chuỗi dự án này, Hà Lê tung MV Khói vào tối 21-7, được anh kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hưng và đạo diễn Kiên Ứng.

Tạo hình mới lạ của Hà Lê trong MV Khói. Ảnh: NVCC.

Tạo hình mới lạ của Hà Lê trong MV Khói. Ảnh: NVCC.

Trong MV, Hà Lê mang chiếc mặt nạ dị thường, méo mó để tái hiện hình ảnh con người chấp chới, chìm sâu vào những thói quen, cám dỗ dẫn đến lạc lối nhưng vẫn vươn mình tranh đấu và khát khao tự do.

Đạo diễn Kiên Ứng cho biết tạo hình mặt nạ từ đầu đến cuối của Hà Lê mang thông điệp, không phải chỉ là đạo cụ. Chiếc mặt nạ ấy thể hiện cho sự khó đoán về giới tính, biểu cảm của người mang, vừa gieo nỗi bất an, sợ hãi cho người đối diện.

Hãy thật thà bản thân mình

Với chủ đề về sự lạc lối của con người vào bể khổ cám dỗ của chất kích thích, ái tình và cô độc, Hà Lê và Khắc Hưng đã kích hoạt lẫn nhau để cùng chạm tới chủ đề mang thông điệp gai góc và nhạy cảm trong xã hội.

Nói về đề tài lần này, Hà Lê cho biết anh cũng đã đối diện với nội tâm của mình.

Nam ca sĩ tự nhận bản thân có lúc xuống tinh thần vì công việc không được thuận lợi làm việc về âm nhạc mà không được mọi người chú ý, nhiều sự tan vỡ trong cuộc sống…

Hà Lê tại buổi họp báo ra mắt MV Khói. Ảnh: VĂN HÀ.

Hà Lê tại buổi họp báo ra mắt MV Khói. Ảnh: VĂN HÀ.

"Phần lớn những lúc xuống tinh thần đó tôi thấy mình vô dụng từng này tuổi rồi mà không làm được gì cho bố mẹ, cho gia đình tự hào. Cho đến việc tự lo cho cuộc sống nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chới với. Nhưng tôi đã vượt qua được và thay đổi để mọi thứ tốt hơn, để cảm xúc sáng tạo trong mình có thể tiếp tục chảy.

Và để làm được điều đó tôi phải ngồi xuống với mình và thật thà nhìn nhận sai lầm, những vọng tưởng, ước muốn của mình. Nhưng điều mình muốn trời không muốn mình cứ ép nó xảy ra thì sau này chính mình phải chịu tác hại của việc đó" - Hà Lê chia sẻ.

Thông qua đó, Hà Lê cũng mong muốn cho những bạn trẻ đang gặp bế tắc trước tiên hãy thật thà với cảm xúc của bản thân, hãy tìm cách chuyển hoá những năng lượng tiêu cực… Đừng ảo tưởng và đeo chiếc mặt nạ, giả vờ tươi cười với mọi người.

Hình ảnh ghê rợn là lời nhắc nhở mạnh

Trong MV Khói, những hình ảnh ghê rợn và gợi cảm xuất hiện. Theo Hà Lê, đó là những hình ảnh ấy có sự ẩn dụ giống như những con quỷ đang chực chờ khiến mình phạm sai lầm. Nó chính là những giọng nói, hình ảnh… mỗi khi dục vọng của con người hiện lên thì nó sẽ xuất hiện.

Hà Lê mong các bạn trẻ hãy tháo lớp mặt nạ để đối diện với thực tại. Ảnh: NVCC.

Hà Lê mong các bạn trẻ hãy tháo lớp mặt nạ để đối diện với thực tại. Ảnh: NVCC.

"Qua đó tôi muốn nói đến sức khoẻ tinh thần của mình trong xã hội đang phát triển nhanh, cuộc sống khá giả, vì vậy sức khoẻ tinh thần con người càng đi xuống vì mình chạy theo quá nhiều ảo tưởng, ham muốn, chiều chuộng cái tôi dẫn đến tinh thần thể xác của con người đều kiệt quệ. Đó là những trải nghiệm mà tôi đã thấy trong giai đoạn bị stress.

Những hình ảnh đó chính là năng lượng tối và nếu như mình không nhận diện, ngại va chạm với nó thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Đó là điều tôi muốn nhắc nhở, cảnh tỉnh mọi người bằng hình ảnh có thể nó hơi gây sốc nhưng hi vọng sẽ có tác dụng nhắc nhở mạnh" - Hà Lê trải lòng.

Dù vậy nam ca sĩ cũng có sự lo lắng nhất định và hi vọng mọi người xem MV với tâm thế mở rộng và hướng nó về hình ảnh mang tính ẩn dụ mà team đã cố gắng tạo ra để thể hiện nội tâm của mình.

Sau MV Khói, EP Lost của Hà Lê sẽ ra mắt vào tháng 10-2022.

MV Khói của Hà Lê ft. Khắc Hưng. Nguồn: Hà Lê Official.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm