Kẻ khóc voi đã giết voi?

Chỉ hơn 2 tuần sau khi chú voi Beckham (được sử dụng khai thác du lịch ở Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt) bị thảm sát, điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện những tình tiết mới.

Kẻ khóc voi đã giết voi? ảnh 1

Voi Beckham bị giết chết một cách bí ẩn
Lên truyền hình để xót thương
Vào tối 24-4, bà Phan Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Qua lên truyền hình ngậm ngùi tỏ thái độ xót thương chú voi Beckham bị thảm sát.
Thái độ ngậm ngùi, tiếc xót của bà giám đốc Công ty Nam Qua “đạt” đến độ... truyền được sự ai oán cho công chúng. Đồng thời với thái độ này, khán giả truyền hình cũng không quên được hình ảnh thê thảm của chú voi phục vụ du lịch  chết trong tư thế nằm nghiêng, hai chân sau bị chặt đứt gân, cây cối xung quanh bị voi quần gãy nát.
Đáng chú ý, bộ ngà và đuôi voi vẫn còn nguyên vẹn. Chi tiết này rất dễ đánh lạc hướng của các điều tra viên vụ án. Tuy nhiên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tung vào quá trình điều tra này những sĩ quan hình sự lão luyện và vụ việc từng bước được gỡ nút.
Sau khi voi Beckham chết, bà Phan Thị Hoa đã loan tin cho nhiều báo đài Trung ương và địa phương tại Lâm Đồng tới hiện trường đưa tin về vụ việc với một tâm trạng hết sức đau xót. Bên xác voi ở hiện trường, bà giám đốc liên tục khóc lóc thảm thương, tỏ vẻ oán trách những kẻ đã gây ra cái chết cho voi Beckham.
Bà Hoa còn nói với các phóng viên: “Beckham tuy là một con vật nhưng rất thông minh, ai cũng coi nó như một người thân trong gia đình. Trước khi tiến hành thiêu hủy, chúng tôi đã thắp hương làm lễ cầu siêu và không giữ lại bất kỳ bộ phận nào kể cả ngà và đuôi voi để sang thế giới bên kia voi được siêu thoát”.
Còn Phan Đắc Mậu Đại (bác sĩ thú y - em trai bà Phan Thị Hoa) thì luôn miệng kể lể công chăm sóc voi Beckham trong suốt thời gian dài.
Theo Mậu Đại, vào năm 2010, Beckham đã 2 lần bị kẻ xấu tấn công nhằm sát hại trộm ngà và đuôi nhưng do voi to khỏe nên đã giật đứt xích chạy thoát. 
Trước cái chết của voi Beckham, Phan Đắc Mậu Đại từng nhận định: “Không dễ gì người lạ có thể dẫn voi vào rừng sát hại. Chỉ có những người tiếp xúc rất thân tình với Beckham mới có thể dắt vào rừng để ra tay được”...

Kẻ khóc voi đã giết voi? ảnh 2

Bà Phan Thị Hoa khóc thảm thương bên xác voi Beckham
Tiêu hủy để lấy ngà?
Bà Phan Thị Hoa đã xin phép các cơ quan chức năng được thiêu hủy xác voi để  bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu vực. Hơn nữa, bộ ngà và đuôi voi kẻ xấu vẫn chưa kịp lấy đi nên bà sợ nếu bọn chúng quay lại sẽ gây nguy hiểm cho người trông coi...
Nhưng sự “sốt sắng” của bà Hoa không qua mặt được cơ quan điều tra. Những ngày sau đó, bà Phan Thị Hoa và ông Phan Đắc Mậu Đại cùng những người có liên quan liên tục được cơ quan điều tra mời tới làm việc, bổ sung chứng cứ để phục vụ cho việc truy tìm thủ phạm sát hại voi.
Thật bất ngờ, trong quá trình làm việc với những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện nhiều manh mối quan trọng, trong đó có tình tiết trước khi voi bị sát hại, bà Phan Thị Hoa đã đồng ý ký giấy tờ bán voi Beckham cho em trai là Phan Đắc Mậu Đại và Nguyễn Ngọc Thuận với số tiền là 150 triệu đồng.
Phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn, các điều tra viên đã bất ngờ khám xét nhà ở của Phan Đắc Mậu Đại và phát hiện cặp ngà voi nặng khoảng 26 kg đang được Đại giấu tại đây. Qua đấu tranh, các đối tượng trên thừa nhận trong lúc thiêu hủy voi Beckham, chúng đã bí mật giữ lại cặp ngà này. Với giá thị trường hiện tại, cặp ngà mà Đại, Hoa và Thuận giữ lại có giá khoảng trên 500 triệu đồng. 
Từ những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Đắc Mậu Đại và Nguyễn Ngọc Thuận. Đồng thời, cấm bà Phan Thị Hoa rời khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã và làm sáng tỏ cái chết của voi Beckham.
Hiện, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xác định  thủ phạm đã sát hại voi Beckham.

Phạt tù 4 kẻ trộm lông đuôi voi

Ngày 11-5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chặt trộm đuôi voi xảy ra tại huyện Lắk - Đắk Lắk.
Theo cáo trạng, ngày 1-3-2010, Phạm Văn Huy (SN 1979, trú tại 99 Phạm Ngũ Lão, TP Buôn Ma Thuột) và Đàm Văn Nội (SN 1986, trú tại thôn 7, xã Cuôr K’nia, huyện Buôn Đôn) đã lập kế hoạch cắt trộm lông đuôi voi đem bán.
Huy và Nội ra chợ mua một con dao, một đèn pin thủ sẵn trong người. Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả hai tiếp cận con voi H’Túk của ông Đặng Văn Long (SN 1962, trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) đang được cột tại khu vực đồi thông (thôn 1, thị trấn Liên Sơn).
Sau khi khống chế được con voi, Huy và Nội đã chặt một khúc đuôi dài khoảng 10 cm, đem về TP Buôn Ma Thuột bán với giá 20 triệu đồng.
Thấy nguồn lợi từ lông đuôi voi rất lớn, tiếp đó, Huy đã rủ Lê Viết Dũng (SN 1976, trú tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa -Vũng Tàu) và Y Bia H’Wing (SN 1990, trú tại buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) về huyện Lắk.
Tối 8-7-2010, cả ba lần vào rừng, nơi đang cột con voi của ông Y Per Êung (SN 1979, trú tại Buôn Lê, thị trấn Liên Sơn) nhổ trộm được 200 chiếc lông đuôi voi, mang về TP Buôn Ma Thuột bán được 7 triệu đồng cho một tiệm vàng.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đàm Văn Nội 1 năm 6 tháng tù, Y Bia H’Wing 1 năm 3 tháng tù, Lê Viết Dũng và Phạm Văn Huy, mỗi bị cáo 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho ông Đặng Văn Long 35 triệu đồng, Y Per Êung 7 triệu đồng.

C.Nguyên

Theo Thy Thảo (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm