Không có thẻ vẫn lừa được người giữ xe

Theo hồ sơ, khoảng 7h30 ngày 20-2-2017,  Kiệt đến chợ Phú Nhiêu, xã Hoà Mỹ Đông, huyện Tây Hoà với mục đích xem ai sơ hở thì chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Thấy trong bãi giữ xe của chị Lương Thị Chín có xe mô tô của chị Nguyễn Thị Thanh (giá trị 2,5 triệu đồng) gửi trước đó đồng hồ vẫn sáng đèn. Kiệt liền đến ngồi lên yên xe một lúc để chị Chín khỏi nghi ngờ rồi dắt xe ra.

Chị Chín hỏi phiếu gửi xe đâu, Kiệt nói không có, nên hỏi tiếp đi với ai thì Kiệt nói dối là đi với chị đang mua đồ ở đầu chợ, giờ Kiệt lấy xe đến chở chị về.

Chị Chín tin Kiệt nên để Kiệt lấy xe, Kiệt đưa 2.000đ tiền gửi xe. Một lúc sau, chị Thanh đến lấy xe thì chị Chín mới biết đã bị Kiệt lừa nên báo công an.

Khoảng 23h ngày 10-3-2017, Kiệt sử dụng xe mô tô lấy được đi về nhà nội. Khi qua trường tiểu học số 2 Hoà Mỹ Tây thấy trường đang xây dựng, Kiệt vào lấy trộm máy bơm nước (giá trị hơn 2 triệu đồng) và mang bán cho một người đi đường được 500.000 đ.

Ngày 28-3-2017, Kiệt tiếp tục sử dụng xe mô tô này đến thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh ( Phú Yên) để trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

Được biết, trước đó vào tháng 12-2016, Kiệt đã bị Công an xã Ea M’ĐRắc, Đắc Lắc xử phạt hành chính 750.000đ về hành vi trộm cắp tài sản; tháng 2-2017 trộm cắp tài sản bị TAND huyện Phú Hoà, Phú Yên xử phạt 3 tháng tù. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm