Kinh hoàng lở đất ở Ấn Độ làm hơn 100 người chết

(PLO)- Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn sống sót sau khi thảm họa lở đất quét qua một quận ở miền nam Ấn Độ. 

Ngày 30-7, một trận lở đất kinh hoàng đã quét qua quận Wayanad, bang Kerala (miền nam Ấn Độ). Cơ quan chức năng bang Kerala cho biết ít nhất 106 người thiệt mạng trong thảm họa lở đất, 128 người bị thương và hàng chục người mất tích, theo hãng tin Reuters.

Người đứng đầu bang Kerala Pinarayi Vijayan cho biết hơn 3.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực và đến ở trong các trại cứu trợ trong quận.

Hàng trăm nhân viên, bao gồm binh sĩ quân đội, sử dụng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ nhằm tiếp tục tìm kiếm những người sống sót.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm xảy ra thảm họa lở đất ở quận Wayanad, bang Kerala (miền nam Ấn Độ) ngày 30-7. Ảnh: REUTERS

“Vẫn còn những người bị mắc kẹt dưới lòng đất và những người đã bị cuốn trôi [...] Hoạt động giải cứu sẽ tiếp tục với tất cả sức mạnh và phương tiện có thể" - ông Vijayan nói.

Một máy bay trực thăng quân sự cũng đã được điều động đến hiện trường nhằm giải cứu 250 người bị mắc kẹt tại một khu du lịch trên đỉnh đồi. Các quan chức cho biết họ không thể tiếp cận sớm hơn bằng đường hàng không do thời tiết xấu.

Theo Reuters, hầu hết nạn nhân trong thảm họa lở đất là công nhân trồng chè và gia đình họ sống trong những ngôi nhà nhỏ hoặc nơi trú ẩn tạm bợ.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn hơn tại địa điểm xảy ra thảm họa lở đất ở quận Wayanad, bang Kerala (miền nam Ấn Độ), ngày 30-7. Ảnh: REUTERS

Một người may mắn sống sót qua thảm họa lở đất kể lại rằng anh thức dậy vào lúc nửa đêm, cảm thấy mặt đất rung chuyển và nhìn thấy các cột điện đổ xuống.

“Tôi và một vài người hàng xóm chạy đến những ngôi nhà gần đó thì nghe thấy tiếng kêu cứu và đưa một số người bị thương đến nơi an toàn. Cha, mẹ, chị gái và cháu gái của tôi đang ở trong nhà và khi tôi đi về phía họ thì trận lở đất tiếp theo xảy ra. Tôi bám vào song cửa sổ khi nhìn thấy mẹ và chị gái của tôi biến mất dưới bùn, tôi không thể làm gì được” - nạn nhân kể lại.

Ông Vijayan cho biết nhiều người đã được sơ tán khỏi khu vực trước khi xảy ra thảm họa lở đất và điều này đã giúp giảm thiệt hại về nhân mạng.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mưa lớn kéo dài liên tục trong thời gian ngắn. Ông Vijayan cho biết trong 48 tiếng đồng hồ trước khi xảy ra thảm họa lở đất khu vực này đã phải nhận lượng mưa cao gấp đôi so với dự báo.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông “đau buồn trước các vụ lở đất ở nhiều khu vực của quận Wayanad. Tôi xin chia buồn tới tất cả những người đã mất người thân và cầu nguyện cho những người bị thương”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới