MC Quyền Linh giải thích về việc 'mít ướt', thường xuyên khóc trên sân khấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đảm nhận vai trò MC trong chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai, Quyền Linh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các thí sinh cũng như khán giả bởi những hành đồng, những cử chỉ mà anh đã thể hiện trên sân khấu.

Qua đây, nhiều người đã thấy được một khía cạnh mới về nam MC quốc dân này. Là một người luôn vui vẻ, mạnh mẽ và mang lại những năng lượng tích cực nhưng cũng phải bật khóc nức nở khi biết được sự hi sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã trải qua. 

Ngay tập đầu tiên của chương trình, khi nghe thí sinh Đặng Thị Như Ý (tình nguyện viên chăm sóc F0 tại Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM) chia sẻ về nỗi mất mát khi bệnh nhân F0 mà cô hết lòng chăm sóc đã đột ngột ra đi khiến MC Quyền Linh bật khóc đến nghẹn lời.

MC Quyền Linh. Ảnh: BEE

Nam MC cũng nhiều đêm mất ngủ vì cứ mỗi lần nhắm mắt là cảnh tượng nhiều người dân đang trong vùng cách ly hiện lên trong đầu khiến anh ám ảnh.

Khi Như Ý chia sẻ cô sẵn sàng hi sinh cả bản thân để hỗ trợ các bệnh nhân điều trị COVID-19 trong giai đoạn đất nước lâm trọng bệnh thì MC Quyền Linh đã gập người 90 độ và đặt tay lên ngực để bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng tới nữ tình nguyện viên này.

Ở tập 6, Nam MC cũng nghẹn ngào rớt nước mắt khi nghe bác sĩ Nguyễn Thành An (Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ phải trốn vào phòng để khóc trong lần nghỉ phép về thăm gia đình.

Quyền Linh nghẹn ngào rớt nước mắt khi nghe bác sĩ Nguyễn Thành An chia sẻ trong tập 6 Hát cho ngày mai.

Đồng cảm với hoàn cảnh của bác sĩ An, MC Quyền Linh cũng cho biết trong suốt năm tháng tham gia chống dịch, anh phải lén lút về nhà và chỉ dám đứng trước cổng nhìn con vì quá nhớ. 

Hay trong những tập khác, anh MC quốc dân này cũng không ít lần khóc nức nở khi nghe những câu chuyện đau lòng mà các y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu kể lại.

Nhận thấy mình khóc quá nhiều, MC Quyền Linh bộc bạch: “Thực lòng rất xin lỗi vì để mọi người thấy Quyền Linh khóc quá nhiều trên sân khấu. Quyền Linh rất ghét khóc, nhưng khi nghe những câu chuyện mà các lực lượng tuyến đầu đã trải qua khiến Linh rất đau lòng".

Nam MC chia sẻ: "Quyền Linh là người đã từng đi chống dịch rất nhiều nơi, gặp rất nhiều trường hợp nên những câu chuyện này khiến Linh gợi nhớ về khoảng thời gian ám ảnh mà mình đã trải qua”.  

Đây là khoảnh khắc nam MC đang giả vờ đánh đàn guitar và phiêu theo điệu nhạc khi thể hiện ca khúc Linh hồn tượng đá của nhạc sĩ Mai Bích Dung.  

Ngoài những lúc khiến khán giả buồn rười rượi khi rớt nước mắt trên sân khấu, MC Quyền Linh cũng mang lại nhiều cảm xúc tích cực với những biểu cảm cực dễ thương.

Mỗi khi xuất hiện, anh MC quốc dân này luôn làm nóng sân khấu bằng một trạng thái dồi dào năng lượng với nụ cười rạng rỡ.

Khi thí sinh Chu Văn Huân (tập 4) trình diễn, MC Quyền Linh đã đứng ở bên nhảy múa phụ họa rất nhiệt tình khiến khán giả không khỏi bật cười vì dễ thương.

Quyền Linh mặc quần short đi dép tổ ong mang xe máy tới tặng cho nữ điều dưỡng Vũ Thị Chinh (thí sinh xuất hiện trong tập 5).

Không chỉ thấu hiểu và đồng cảm, MC Quyền Linh còn luôn cố gắng gài giám khảo và nhà tài trợ để có thêm những phần quà cho các thí sinh như một sự trân trọng và cảm ơn cho những cống hiến và hi sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chương trình Hát cho ngày mai phát sóng lúc 19 giờ 30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm