Ngân Quỳnh xúc động trước sự thủy chung hơn 50 năm của vợ chồng già

(PLO)-  Thuận vợ thuận chồng tuần này là câu chuyện hôn nhân sắt son của hai vợ chồng già – ông Trần Văn Hồng và bà Nguyễn Thị My.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi nói về cuộc sống hôn nhân, sự thủy chung của cặp vợ chồng luôn được xem là thước đo cho sự hạnh phúc.

nghệ sĩ Ngân Quỳnh, để có được sự thủy chung trong tình yêu theo cô là vô cùng khó.

Người Việt quan niệm rằng 60 năm cuộc đời tức là khi sống tới 60 tuổi có nghĩa ta đã đi hết một đời người, song hành cùng nó có cả những mối tình trọn cả cuộc đời. Và cuộc hôn nhân của ông Trần Văn Hồng và bà Nguyễn Thị My ngót nghét cũng đã hơn 50 năm là một minh chứng hùng hồn cho câu nói ấy.

Cả hai đã cùng trải qua bao khó khăn và thử thách trong cả hôn nhân lẫn cuộc sống thường ngày.

Vợ chồng ông Trần Văn Hồng và bà Nguyễn Thị My. Ảnh: CTCC

Vợ chồng ông Trần Văn Hồng và bà Nguyễn Thị My. Ảnh: CTCC

Theo lời kể của bà My, ông Hồng là bạn của anh trai bà và cũng là người dạy kèm Toán cho bà. Khi hai người quen nhau thì ông Hồng lại không nói cho gia đình nên thành thử lại bị làm mai cho một người con gái khác.

Bà My cho biết cuộc tình của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn và đau khổ, xuất phát phần nhiều là từ phía gia đình.

Ngay từ đầu đã không được đón nhận nên khi về làm dâu bà My không dám ở chung với nhà chồng mà chọn cách ở riêng.

Thêm chuyện ông Hồng là người không có quyền lực gì trong gia đình bởi người em gái giàu có đã thâu tóm hết quyền hạn.

Gia đình bà My cũng thuộc dạng khá giả nên hai vợ chồng không ở chung thì ba mẹ sẽ cất nhà cho ở riêng.

Clip Ngân Quỳnh xót xa cho cụ bà bị gia đình chồng ghẻ lạnh, phải ở riêng. Nguồn: Youtube

Khoảng thời gian bên nhau, tuy bà My tần tảo bán buôn kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng cả hai chưa từng tị nạnh nhau mà luôn đỡ đần nhau từ việc nhà đến việc làm ăn

Thành ra dù bà My đi bán buôn mệt nhọc nhưng về nhà thấy chồng giặt giũ, nấu cơm, chăm con cái bà lại càng thương chồng hơn. Bản thân bà My vẫn mang trong mình một nỗi khổ riêng vì bà không được tổ chức đám cưới nên có thời điểm bà nói với chồng muốn chia tay.

Theo thời gian, có những chuyến đi mà cả hai phải tạm cách biệt để họ thêm khẳng định tình yêu thủy chung.

Hồi trẻ, bà My đi tảo tần buôn bán để nuôi con thì ở nhà có mướn người giúp việc ở để dọn dẹp. Không biết từ bao giờ, người ở này lại phát sinh tình cảm với ông Hồng để rồi có lần cả gan chui thẳng vào mùng để ngủ chung với chồng bà.

Clip Vợ tảo tần kiếm tiền, chồng ở nhà bị người ở lén vào ngủ chung.

Khi ấy ông Hồng đang nửa tỉnh nửa mê quên mất vợ không có ở nhà, lại thấy có người quàng cổ nên chợt nhớ mới chạy ra ngoài.

Ông mới gọi các bác lớn trong nhà sang làm chứng để lấy lại uy tín và thanh danh cho mình. Bà My thú nhận khi ấy còn khờ khạo, về nhà nghe tin xóm giềng biết chuyện thì khóc lóc mà trách chồng không chịu người ta thì thôi mắc gì la lên để làng xóm nghe hết trơn.

Ông Hồng mới từ tốn nói rằng vì đây là uy tín của mình, ngộ nhỡ người giúp việc ấy có bầu với ai thì chắc chắn sẽ đổ cho ông vì bà My đi làm suốt 1 tháng hết 29 ngày.

Hai nhân vật nhận hoa từ chương trình.

Hai nhân vật nhận hoa từ chương trình.

Chính vì có những thử thách như thế để hai vợ chồng trải qua và thấy được sự thủy chung của đối phương dành cho mình.

Hiện tại ông Hồng bị lẫn, lúc nhớ lúc quên nhưng câu chuyện dễ thương của đôi vợ chồng già chính là bài học quý giá cho người trẻ noi theo.

Tập 23, Thuận vợ thuận chồngvới chủ đề Thủy chung được phát sóng vào lúc 19 giờ 35 tối nay, 17-6 trên VTV9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm