Nghệ sĩ Lê Thiện: ‘Mục đích phấn đấu cuộc đời tôi không phải danh hiệu NSND’

(PLO)-  Nghệ sĩ Lê Thiện chia sẻ mục đích phấn đấu của cuộc đời bà đó là tình yêu thương của khán giả chứ không phải danh hiệu NSND.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Sáng nay, các cháu gọi điện báo tin tôi và một số đồng nghiệp có tên trong danh sách được UBND TP.HCM đề xuất xét lại danh hiệu NSND, tôi mới biết tin. Tôi hạnh phúc không phải vì mình có tên trong danh sách mà vì tình thương của đồng nghiệp, khán giả”- nghệ sĩ Lê Thiện trải lòng cùng PLOngày 9-8.

Nghệ sĩ Lê Thiện giao lưu truyền nghề với các diễn viên trẻ tại sân khấu Sen Việt. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nghệ sĩ Lê Thiện giao lưu truyền nghề với các diễn viên trẻ tại sân khấu Sen Việt. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức có công văn gửi Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần 10, Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch đề nghị xem xét các trường hợp nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật truyền thống có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.

Cụ thể, TP.HCM đề nghị xem xét lại hồ sơ của 6 nghệ sĩ gồm: Lê Thiện, Thanh Nguyệt, Thoại Mỹ, Ngọc Khanh, Kim Dung và Linh Huyền. Đây là 6 nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống: cải lương, hát bội.

Ngày 9-8, chia sẻ cùng PLO, nữ nghệ sĩ nói rằng bà bình thản khi tiếp nhận thông tin.

“Ban đầu, khi biết tôi không tên trong danh sách, tôi hơi sốc chút xíu rồi cũng bình thường. Tôi chỉ buồn 5 phút thôi. Hôm nay, nghe tin đề xuất như vậy tôi bình thản tiếp nhận. Tôi đã xác định được vị trí cho mình. Mục đích của tôi không phải phấn đấu vì danh hiệu này vì nếu chết sống vì danh hiệu này tôi sẽ không để đến bây giờ”- NSƯT Lê Thiện nói.

NSƯT Lê Thiện và nụ cười hồn hậu. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

NSƯT Lê Thiện và nụ cười hồn hậu. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Kí ức những năm tháng biểu diễn khắp nhiều nẻo đường vẫn vẹn nguyên trong bà như mới ngày hôm qua. Những năm tháng được cống hiến tuổi trẻ, tình yêu thương của khán giả là điều khiến bà luôn trân trọng và tự hào.

“Có lẽ sau này tôi sẽ viết tự truyện về mình. Năm con gái tôi mới 8 tháng tuổi, tôi cùng 4 nghệ sĩ sang Paris dựng vở cải lương Ngọn lửa Diên Hồng (vở Sát Thát), chúng tôi đi theo quyết định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. 5 người ngày ấy đi, giờ chỉ mình tôi còn sống. Tôi gửi lại con nhờ bạn chăm sóc.

Từ Pháp trở về, tuyển chọn lực lượng nghệ sĩ gạo cội đi Trường Sơn. Top 19 người đi sốt rét hết trơn, tôi nhớ chú Đồng Sỹ Nguyên nói bằng mọi giá không được để đồng chí nào trong đoàn văn công phục vụ Đường 9 Nam Lào hi sinh. Tôi không nghĩ đôi chân của tôi đã đi 1000 cây số, cùng chiến sĩ. Đó là những năm tháng tôi không thể nào quên. Hôm nay, nhận tin tôi hạnh phúc vì bạn bè anh em nghệ sĩ lên tiếng cho mình, thương mình chứ không phải vì danh hiệu NSND”- nữ nghệ sĩ trải lòng.

Nghệ sĩ Lê Thiện gửi lời cảm ơn khán giả, đồng nghiệp, cơ quan báo đài, các cơ quan chức năng: Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM…đã quan tâm bà sau lần bị trượt danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

Nghệ sĩ Lê Thiện là diễn viên gạo cội của màn ảnh miền Nam. Bà sinh năm 1945. Nữ nghệ sĩ từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang phụ trách đoàn Xung kích đi biểu diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa...

Là người phụ nữ đa tài, chịu thương chịu khó, bà gồng gánh công việc kể cả những việc hậu trường như trang phục, cơm nước cho các nghệ sĩ…

Ở tuổi gần 80, bà vẫn không nề hà đến các buổi giao lưu truyền nghề miễn phí cho các diễn viên trẻ suốt nhiều tiếng đồng hồ, diễn thị phạm cùng các em. Bà tâm niệm: “Chỉ có diễn viên nhỏ chứ không có nhân vật nhỏ”.

NSƯT Lê Thiện ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua những vai diễn trong các tác phẩm để đời như: Rạng ngọc Côn Sơn, Ánh sáng phù du, Thạch Sanh- Lý Thông… Sau khi về hưu bà xuất hiện nhiều trong những bộ phim truyền hình, clip ca nhạc: Vừa đi vừa khóc, Dù gió có thổi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm