NSND Lê Khanh: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là 'nghệ sĩ gạo cội'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước niềm vui này, NSND Lê Khanh đã dành cho PLO buổi trò chuyện cũng như chia sẻ hoài niệm về những người thân thiết đã ra đi.

Hạnh phúc vì không bị lãng quên

. Phóng viên: Chúc mừng NSND Lê Khanh đã chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Việc thắng một giải thưởng lớn sau 20 năm trở lại màn ảnh rộng có ý nghĩa như thế nào với chị?

+ NSND Lê Khanh: Thực sự khái niệm ý nghĩa rất rõ ràng. Có thể thấy, những phim gần đây đa số là phim dành cho khán giả trẻ và các nhân vật trong phim phần lớn cũng là nghệ sĩ trẻ.

Vì vậy “Gái già lắm chiêu V” có những nhân vật dành cho những người nghệ sĩ lớn tuổi nên niềm vui ấy đem lại cho tôi cảm giác bản thân được hoà nhập vào nền điện ảnh tràn đầy sức trẻ, sự khám phá, tìm tòi thậm chí là táo bạo nữa.

Vai diễn Lý Lệ Hà trong "Gái già lắm chiêu V" của NSND Lê Khanh đạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim 2021. Ảnh: NVCC

Một nền nghệ thuật hiện đại mà những thế hệ nghệ sĩ đi trước như tôi được tham gia thì đấy là niềm vui và ý nghĩa vô cùng. Bởi mình không bị bỏ lại phía sau không bị lãng quên, mình vẫn hoà nhập được với cuộc sống hiện đại này và tình yêu nghề của mình vẫn còn có giá trị. Điều đó có ý nghĩa còn cao hơn một điều gì đấy cụ thể hoặc ở phạm vi một giải thưởng.

. Dù đạt được giải thưởng lớn như vậy nhưng hẳn vẫn có điều khiến chị cảm thấy tiếc nuối?

+ Tôi nghĩ mình chẳng có gì để tiếc cả. Bởi tôi thấy bản thân mình quá là may mắn vì tuổi này vẫn làm nghề bình thường và đây chỉ là một chứng nhận cho một dấu ấn của vai diễn, hết liên hoan phim lại trở về con số 0 ngày mai lại diễn vai mới.

Không nghĩ mình là “nghệ sĩ gạo cội”

. Với việc vượt qua nhiều ứng viên trẻ nổi bật để giành chiến thắng, nhiều khán giả cho rằng NSND Lê Khánh “gừng càng già càng cay”. Chị nghĩ sao về điều này ?

+ Tại khán giả cứ nghĩ tôi là “gừng già” đấy chứ (cười lớn). Tôi nghĩ mình đang ở tuổi thiếu nữ vừa mới bắt đầu sự nghiệp thôi. Không phải “gừng già”, “gạo cội” mà là diễn viên trẻ đang lên, tài năng trẻ hay nghệ sĩ có nhiều tiềm năng.

Tôi thích nói những từ như thế hơn vì cảm thấy nó nhiều năng lượng và sự trẻ trung chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình là “gạo cội”.

NSND Lê Khanh luôn nghĩ rằng mình là "diễn viên trẻ đang lên". Ảnh: FBNV.

Nói vui như vậy, nhưng thực sự đối với một người nghệ sĩ thì không bao giờ có tuổi như tôi, chị Hồng vân, anh Thành Lộc, Hữu Châu… Kể cả hôm Liên hoan phim có sự xuất hiện của cô Ngọc Giàu, như mẹ tôi - nghệ sĩ Lê Mai đã 84 tuổi rồi nhưng không bao giờ để ý đến tuổi già của mình hết.

Người nghệ sĩ luôn hồn nhiên và luôn nghĩ rằng bản thân vẫn đang cống hiến bất tận cho nên “sức trẻ” ở đây chính là trái tim, tinh thần và niềm đam mê chứ không phải thước đo tuổi đời thông thường.

Nhớ về những người đã ra đi và tình yêu với Huế

. Trong bài phát biểu tại Liên hoan phim, chị đã nhắc về những người đã ra đi là NSND Hoàng Dũng và Minh Lộc. Vậy chị có kỉ niệm nào đáng nhớ đối với cả hai trong dự án “Gái già lắm chiêu V”?

+ Nhớ lắm! Với NSND Hoàng Dũng, anh là thế hệ nghệ sĩ trẻ của Nhà hát kịch của mẹ tôi, cả hai là đồng nghiệp trong một Nhà hát. Tôi sinh hoạt tại đoàn ấy từ nhỏ nên có một một mối quan hệ như anh em trong gia đình.

Nhiều lần anh Dũng nói vui: “Anh em mình thân thế mà chưa bao giờ có dịp đứng cùng với nhau trên sân khấu hay trong một bộ phim” bởi mô hình Nhà hát công là nhà hát nào thì đóng ở Nhà hát đấy. Vì vậy khi cùng tham gia “Gái già lắm chiêu V” cũng là cơ hội đầu tiên hai anh em kết hợp với nhau.

Cố NSND Hoàng Dũng và NSND Lê Khanh trong "Gái già lắm chiêu V". Ảnh: NSX.

Mặc dù chỉ là một vai ngắn nhưng cơ hội đấy làm cho hai anh em tôi rất vui vì nguyện vọng của hai đã trở thành hiện thực. Và niềm vui ấy không thể nghĩ được lại là lần duy nhất cũng là cuối cùng.

Còn với Minh Lộc, trước đó Lộc là một chuyên gia make-up rất nổi tiếng tại Sài Gòn. Bạn ấy nhiều show và hầu như bạn ấy không nhận đi phim điện ảnh bao giờ vì chiếm rất nhiều thời gian của bạn ấy.  Vậy mà Lộc nhận lời giúp tôi và Hồng Vân tạo hình nhân vật trong “Gái già lắm chiêu V”. Lộc luôn luôn ý thức rất rõ về tinh thần và màu sắc cũng như cá tính của vai. Thần thái của Lý Lệ Hà của tôi chính là tác phẩm của Lộc.

Bên cạnh đó, Lộc dành cho tôi một tình cảm rất đặc biệt. Lộc xem tôi như một người mẹ, ngay từ đầu mọi chia sẻ tâm sự sâu kín Lộc đều chia sẻ hết với tôi. Có những lúc Lộc mất ngủ nhiều nhưng không bao giờ lộ ra điều gì về sức khoẻ. Lúc nào cũng ba giờ sáng dậy lại say mê để make-up cho mẹ Lê Khanh.

Tôi ám ảnh suốt dãy hành lang của khách sạn Silk Path số 2 Lê Lợi - TP Huế, một khách sạn sang trọng decor thời đông Dương. Một tháng ròng rã cứ văng vẳng tiếng “mẹ ơi” mà mỗi khi về khách sạn Lộc gọi tôi.

Có một hôm, tôi quay suốt để chạy bão, vì vậy tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi và khi nghe Lộc gọi tôi giả vờ nhắn tin bảo “mẹ đi ra ngoài mất rồi”. Tôi cứ ám ảnh suốt và tự hỏi “Tại sao không nghĩ đó là lần cuối cùng”.  

Giá như mà mình không mệt quá thì có thể gần nhau thêm chút nữa.  Kỷ niệm này sẽ là dấu ấn không bao giờ quên trong lòng tôi về Lộc và mỗi khi nhìn thần thái của Lý Lệ Hà tôi chỉ thấy Lộc thôi.

Video NSND Lê Khanh phát biểu tại Liên Hoan phim Việt Nam 2021. Nguồn: VTV1.

. Huế là nơi để lấy bối cảnh chính cho “Gái già lắm chiêu” cũng là nơi chị được xướng tên cho giải thưởng danh giá. Vậy Huế trong chị hẳn rất đặc biệt?

+ Huế với cá nhân tôi đặc biệt lắm. Ngay từ đầu, dù chưa biết kịch nhưng khi được biết bối cảnh của phim được quay tại Huế thì tôi đồng ý luôn, vì đây là địa danh tôi rất yêu và cũng là vùng đất lịch sử linh thiêng.

Bên cạnh đó, Huế và tôi cũng có những kỉ niệm sâu sắc. Bộ phim đầu tiên tôi đóng khi trưởng thành là ở Huế và cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này.

Phim của nữ đạo diễn NSND Đức Hoàn - “Từ một cánh rừng", tôi vào vai cô gái thanh niên xung phong biết yêu đương, có lý tưởng cách mạng và có chuyện tình tay ba trắc trở éo le.

NSND Lê Khanh tại bối cảnh phim "Gái già lắm chiêu V" ở Huế. Ảnh: NSX

Ngoài ra, những vở kịch trên sân khấu kịch nói, những vở thành công vang dội cũng là ở Huế. Tôi dừng chân ở Huế không biết bao nhiêu lần, có cả những lần gặp tai nạn nghề nghiệp phải dừng diễn cũng là ở Huế.

Với lộ trình sự nghiệp gắn bó với Huế, tôi có nhiều khán giả yêu quý từ mười mấy tuổi cho đến bây giờ. Tôi không thể tin là sau 20 năm, đến nay, liên hoan phim mới lại tổ chức ở Huế.

Vui sướng trọn vẹn hơn nữa là không chỉ những người yêu Huế, những nhà làm phim cũng lấy Huế làm bối cảnh và thành quả của những bộ phim lấy Huế làm bối cảnh chính ngày càng tăng.

Tăng về số lượng phim cũng là thành quả sản phẩm của thành phố Huế, của những người luôn mở cánh tay đón chào mọi người đến với Huế, của các nhà lãnh đạo, người dân Huế hằng ngày chúng tôi làm phiền hà làm ảnh hưởng đến giao thông, đời sống yên ả với hết đoàn phim nọ đến đoàn phim kia...

Tôi thấy là tất cả các phim làm ở Huế đều là của chung, như là sự tôn vinh Huế và chung vui. Ai cũng nghĩ đây là tác phẩm của mình, dân địa phương những người ở mọi lĩnh vực đều có công giúp sức...

. Chị có kế hoạch gì cho mình trong thời gian sắp tới?

+ Tôi lại tiếp tục đóng phim nếu như được khán giả tin tưởng với những vai diễn nhiều thử thách và tất nhiên là phải đợi dịch bệnh được kiểm soát và an toàn hơn tôi sẽ quay lại tiếp tục đóng phim.

Tôi cũng có dự án phim điện ảnh đáng lẽ đã được thực hiện để phục vụ cho Tết nhưng vì COVID-19 nên tất cả phải dừng lại lại hết.

. Cảm ơn NSND Lê Khanh về buổi trò chuyện này!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm