NSND Việt Anh: 'Hào quang danh vọng của người nghệ sĩ rất ít'

(PLO)- NSND Việt Anh đã có những chia sẻ về người nghệ sĩ tại đêm tốt nghiệp lớp diễn viên chuyên nghiệp nâng cao 3 với ‘Khúc trầm hương’- vở diễn cuối cùng tại Sân khấu kịch Hồng Vân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-5, “Khúc trầm hương”- vở tốt nghiệp lớp diễn viên chuyên nghiệp nâng cao 3 của Sân khấu Kịch Hồng Vân đã chính thức được công diễn.

Đây là vở mới duy nhất, sau các vở kinh điển đã tạo tiếng vang như "Thái hậu Dương Vân Nga", "Matbeth" và "Tấm lòng của biển”, được thực hiện bởi đạo diễn Thanh Hiệp cùng sự hỗ trợ của NSND Việt Anh và đạo diễn Lê Ngọc Tưởng.

"Khúc trầm hương" được dàn dựng bởi đạo diễn Thanh Hiệp với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như: Lữ Thiện Quân (vai Thảo), Chu Hoài Bảo (Hai Ngàn), Trịnh Phượng (Loan), Huỳnh Nhật Bảo (ông Mộc), Trúc Vy (Dạ), Phương Linh (Út Nhé), Thùy Linh (Na), Văn Nghiêm (Tú), Thành Tài (Lâm) và Hoàng Huy Dũng (Hùng).

Cảnh ngọt ngào của Phương Linh và Thành Tài trong vở "Khúc trầm hương". Ảnh: VĂN HÀ.

Cảnh ngọt ngào của Phương Linh và Thành Tài trong vở "Khúc trầm hương". Ảnh: VĂN HÀ.

Vở kịch nói về mối quan hệ phức tạp của hai gia đình, về sự tranh giành tài sản của những người con cũng những “tàn tích”, nỗi đau mà thế hệ trước đã để lại cho lớp trẻ sau này.

Tuy nhiên, sau tất cả điều đọng lại duy nhất chính là tình yêu thương, niềm hạnh phúc khi được bên nhau của tất cả thành viên trong hai gia đình với nhân chứng là "Khúc trầm hương".

Từ trái sang: Diễn viên Huỳnh Nhật Bảo (vai ông Mộc), Văn Nghiêm (Tú) và Trịnh Phượng (Loan) trong vở "Khúc trầm hương". Ảnh: VĂN HÀ.
Từ trái sang: Diễn viên Huỳnh Nhật Bảo (vai ông Mộc), Văn Nghiêm (Tú) và Trịnh Phượng (Loan) trong vở "Khúc trầm hương". Ảnh: VĂN HÀ.

Đối với vở tốt nghiệp cuối cùng của lớp diễn viên chuyên nghiệp nâng cao 3, bên cạnh sự tươi trẻ khi đan xen những vấn đề nổi cộm, âm nhạc thịnh hành còn là sự hài hước của các diễn viên trẻ được cài cắm hợp lý đem lại tiếng cười cho khán giả.

Diễn viên Thùy Linh (vai Na) và diễn viên Lữ Thiện Quân (vai Thảo) đem lại tiếng cười thú vị cho khán giả. Ảnh: VĂN HÀ.
Diễn viên Thùy Linh (vai Na) và diễn viên Lữ Thiện Quân (vai Thảo) đem lại tiếng cười thú vị cho khán giả. Ảnh: VĂN HÀ.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì không ít khán giả cho rằng nhiều tình tiết vẫn còn khá khiên cưỡng, không có điểm nhấn. Đặc biệt việc vấp lỗi đài từ liên tục diễn ra trong vở khiến không ít khán giả “khó chịu”.

Cảnh cuối gây xúc động trong vở "Khúc trầm hương". Ảnh: VĂN HÀ.

Cảnh cuối gây xúc động trong vở "Khúc trầm hương". Ảnh: VĂN HÀ.

Chia sẻ về “chuyến đò” cuối cùng, đạo diễn Lê Ngọc Tưởng bày tỏ: "Người ta nói rằng hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Hôm nay, vở tốt nghiệp này chính là các bạn đã bước bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật đầy chông gai này.

Đây là suất cuối cùng tại sân khấu Hồng Vân, sau đó sân khấu sẽ được trả về cho Trung tâm văn hoá. Suất cuối cùng thầy trò chúng ta được đứng trên sân khấu, tôi rất biết ơn các bạn đã đam mê con đường nghệ thuật giống như tôi.

Con đường này có nhiều hào quang, danh vọng lắm và các bạn muốn bước chân trên con đường nghệ thuật đầy hoa hồng thì chắc chắn bàn chân của các bạn phải tươm máu vì những mũi gai của nó.

Tôi chúc các bạn luôn giữ vững đam mê, luôn học hỏi và cầu tiến. Xem thật nhiều, đọc sách thật nhiều giống như thầy Việt Anh đã nói với tôi. Tôi chúc các bạn mau sớm trở thành đồng nghiệp của tôi giống như những người thầy ở đây".

NSND Việt Anh trao bằng tốt nghiệp cho diễn viên Lữ Thiện Quân. Ảnh: VĂN HÀ.

NSND Việt Anh trao bằng tốt nghiệp cho diễn viên Lữ Thiện Quân. Ảnh: VĂN HÀ.

Nhận xét về vở diễn của học trò, NSND Việt Anh cho rằng đây là một vở diễn dễ thương, vui nhộn và trẻ trung. Nam nghệ sĩ đặc biệt gửi lời cảm ơn đến người bạn, người học trò, đạo diễn diễn viên Lê Ngọc Tưởng.

"Ngọc Tưởng nói rằng mong các em trở thành đồng nghiệp của mình nhưng tôi nghĩ rằng sau hôm nay các em đã trở thành đồng nghiệp của tôi.

Nhưng làm một diễn viên thì dễ, làm một nghệ sĩ thật khó. Tưởng nói rằng hào quang danh vọng của người nghệ sĩ nhiều. Không! Hào quang danh vọng của người nghệ sĩ rất ít nhưng người nghệ sĩ phải có lòng yêu thương thật nhiều và tôi muốn các em có được điều đó"- NSND Việt Anh bày tỏ.

Các diễn viên sân khấu kịch hồng Vân chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô. Ảnh: VĂN HÀ.

Các diễn viên sân khấu kịch hồng Vân chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô. Ảnh: VĂN HÀ.

NSND Việt Anh đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực mới của sân khấu kịch nói tại TP HCM. Trước đó, nhiều học trò của ông tham gia các vở: "Lôi vũ", "Romeo và Juliet" đều được khán giả khen ngợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm