Ông trùm xã hội đen rơi nước mắt khi trò chuyện cùng cậu bé Doruk

Vì muốn chọc điên Sarp, ông Nezir đã thông báo mình sẽ kết hôn với Bahar khiến anh như phát điên và liên tục gào thét sẽ giết chết ông ta. Trong lúc Sarp đang bị kích động, ông Nezir dùng báng súng đánh mạnh vào mặt Munir khiến anh ngất xỉu như để răn đe Sarp.

Ngay sau đó, ông đưa súng cho tên tay sai thân cận của mình, cũng là anh trai của Munir yêu cầu anh ta bắn chết cậu em của mình. Sau một hồi lưỡng lự, tên tay sai không thể ra tay và cho biết anh sẽ nhận tội thay cho Munir nhưng đã được ông chủ tha.

Sarp. Ảnh: BEE

Khi thấy em trai bị hành hạ, tên tay sai đã lén lút mua bánh mì và thuốc tới cho Munir. Lúc này, anh ta biết luật sư của Arif cũng đang tìm kiếm Bahar nên đã liên lạc với cô để thông báo tình hình và địa điểm hòng mong em trai cũng được cứu thoát.

Ngay đêm hôm đó, cảnh sát đã ập tới nhà ông Nezir để khám nhà nhưng lại không thấy bất cứ người khả nghi nào. Được biết, trước đó một bước ông Nezir đã nhận được thông báo mật từ phía cảnh sát về lệnh khám nhà nên đã nhanh chóng thả tất cả mọi người.

Ông Nezir đẫm nước mắt khi trò chuyện với cậu bé Doruk. 

Đêm trước đó, trong lúc ông đang ngồi xem lại album ảnh hồi bé của con trai thì Doruk bỗng xuất hiện và ngồi xem cùng. Thấy những bức hình bố con, cậu bé nói với giọng ghen tỵ cho biết mình không hề có một bức hình nào chụp chung với bố trong khi chị Nisan lại có rất nhiều.

Ông Nezir lấy làm ngạc nhiên hỏi thì được cậu bé giải thích rằng bố đã chết từ lúc cậu chưa sinh và mới đây mới sống lại nên vẫn chưa được chụp với bố tấm nào.

Cậu bé Doruk.

Nghe vậy, ông Nezir hỏi: “Như vậy có nghĩa là bố cháu chưa chết?”.

Cậu bé Doruk ngây thơ trả lời: “Bố cháu chết rồi nhưng bố đã trở về. Có thể một ngày nào đó chú Met cũng vậy. Ông biết bố cháu trở về bằng cách nào không? Khi không có ai nhìn cháu đã làm như thế này”.

Nói xong Doruk cầm lấy tấm ảnh trên bàn lên hôn và nhắm mắt lại nói tiếp: “Bố quay về đi, con nhớ bố rất nhiều”. Hành động và câu nói đầy ấm áp của cậu bé năm tuổi đã khiến cho ông trùm xã hội đen khóc nức nở.

Thấy vậy, Doruk đưa tay lên lau nước mắt trên mặt ông: “Ông đừng khóc, nếu ông khóc thì chú Met sẽ không quay lại đâu. Chú ấy sẽ bảo ông thật nhàm chán, chúng cháu lúc nào cũng tươi cười nên bố đã quay về đấy”.

Doruk còn hứa lúc cậu làm Lễ trưởng thành sẽ mời ông Nezir và chú Met tới tham dự vì ông cũng là một người mà cậu rất yêu mến. Sau khi cậu bé bị mẹ gọi vào đi ngủ, ông Nezir lại nghẹn ngào cầm bức ảnh của con trai lên hôn: “Con về nhé, bố rất nhớ con”.  

Từ một ông chủ đi xe xịn, ở nhà sang và phía dưới có cả chục đàn em thì giờ đây Sarp phải đi xe buýt để đón con đi học về. Anh còn gặp cả tình nhân của Bahar là Arif cũng đi ô tô tới để đón Nisan và Doruk khiến anh vô cùng tức tối.

Sarp tức giận khi thấy tình nhân của Bahar là Arif cũng đi ô tô tới để đón Nisan và Doruk.

Lúc Sarp hỏi nơi đón xe buýt, Nisan đã vô thức nói tưởng bố sẽ đưa hai chị em về bằng taxi, cậu bé Doruk cũng cho biết cậu thích đi ô tô hơn vì đã nhiều lần bị ngã khi phải chen chúc trên xe buýt khiến anh vô cùng khó xử.

Liệu câu chuyện của bọn họ sẽ diễn biến như thế nào tiếp theo? Cùng đón xem diễn biến những tập tiếp theo của bộ phim Trái tim phụ nữ được phát sóng lúc 22 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm