Cảnh giác khi bạn hỏi mượn… chứng minh nhân dân

Theo cáo trạng, Thái và anh Trầm Gia Minh là bạn cùng làm chung tại khách sạn Mường Thanh.

Ngày 21/2/2015, Thái hỏi mượn anh Minh chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius (trị giá 16.815.000 đồng, bên trong cốp xe có giấy đăng ký xe) hẹn đến tối cùng ngày trả lại xe.

Đến tối, do muốn có tiền chơi cá độ bóng đá nên Thái đã nảy sinh ý định cầm thế chiếc xe.

Thái liền gọi điện nói với Minh là xe máy đã bị Cảnh sát giao thông bắt giữ nên mượn CMND của Minh để lấy xe ra.

Không nghi ngờ gì, Minh đã đưa CMND cho Thái. Thái hẹn ngày mai lấy được xe ra rồi sẽ trả Minh.

Bị cáo Phù A Thái trước vành móng ngựa

Thái đến quán cà phê cóc trên đường Nguyễn Xiển, Vĩnh Hải gặp ông Đoàn Tín đặt vấn đề cầm thế chiếc xe máy. Ông Tín hỏi xe của ai thì Thái nhận mình là Trầm Gia Minh, chủ sở hữu.

Sau khi kiểm tra giấy tờ xong, ông Tín đồng ý cầm chiếc xe với giá 10 triệu đồng. Số tiền cầm thế xe Thái đã mang đi cá độ bóng đá và thua sạch.

Do không thấy Thái trả lại xe như đã hẹn nên trưa ngày 23/2/2015 anh Minh đã lên Công an phường Vĩnh Hòa trình báo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm