Quán quân 'Hãy nghe tôi hát' khiến khán giả không thể tin được

Clip Hà Thúy Anh xúc động khi lần đầu tiên chạm vào ngôi Quán quân của một sân chơi âm nhạc:


Trải qua một hành trình dài hơn hai tháng thi, ba thí sinh xuất sắc nhất đã chứng tỏ được tài năng, bản lĩnh cũng như sự tiến bộ khi từng bước chinh phục khán giả qua 13 đêm thi. Trong đêm thi quyết định, Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long lần lượt mang đến hai tiết mục: ca khúc của nhạc sĩ chủ đề và một ca khúc sở trường để gửi đến khán giả.

Vì đêm thi quan trọng, 6 tiết mục của thí sinh đều được dàn dựng và trình diễn phong phú kết hợp ca vũ nhạc kịch... với rất nhiều màu sắc thể hiện từ truyền thống cho đến hiện đại. Ca sĩ Chế Thanh và Ngọc Ánh trở lại với vai trò giám khảo khách mời, đồng hành cùng giám khảo chính danh ca Thái Châu để tìm ra chủ nhân cho ngôi vị quán quân Hãy nghe tôi hát - Nhạc sĩ chủ đề.

Ở phần thi đầu tiên, Hà Thúy Anh trình diễn Ai buồn hơn ai của Hoàng Thi Thơ với một sân khấu đẹp mắt, sang trọng cùng cách hát nhẹ nhàng sâu lắng. Giọng hát của cô trong đêm thi được đánh giá là thăng hoa, cùng những vũ công tạo nên một bức tranh âm nhạc tuyệt vời. Danh ca Thái Châu đặc biệt thích bản phối, phần dàn dựng giúp cho giọng hát chín chắn, sâu lắng của Hà Thúy Anh vút cao hòa quyện làm cho tiết mục trở nên tuyệt vời hơn.

Triệu Long tiếp nối khi trình diễn Hát nữa đi em được nhận xét lay động Chế Thanh với lối dàn dựng cảm động, khi diễn hoạt cảnh cùng với một cô gái mù. Thái Châu khen Triệu Long quá gan dạ khi dám hát ca khúc thuần bolero bằng cảm xúc ngọt ngào tình tứ của riêng anh. Tuấn Nghĩa, chàng ca sĩ gắn liền với hình ảnh lãng tử và giọng hát êm mượt như nhung cũng có màn thể hiện khá thành ca khúc của nhạc sĩ Minh Kỳ, Linh hồn tượng đá trên sân khấu. 

Ở phần thi ca khúc tự chọn, khán giả được chứng kiến một Hà Thúy Anh mạnh mẽ, phong trần với Mắt lệ cho người của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Cô thổi hồn và ghi dấu ấn khi đánh trống taiko trên sân khấu. Ca sĩ Ngọc Ánh nhận xét Hà Thúy Anh khá thông minh khi chọn hai ca khúc đúng với sở trường và hát cao trào, mạnh mẽ, bỏ nhỏ, phần hòa âm quá ấn tượng. 

Tuấn Nghĩa với phần biểu diễn Tình ca (Phạm Duy) qua một sân khấu đậm đà màu sắc dân tộc, quê hương Việt Nam. Anh thể hiện cảm xúc nồng nàn, tha thiết qua những nốt cao trào cuối bài hát khiến giám khảo Ngọc Ánh nổi cả da gà khi thưởng thức. Sự dàn dựng thể hiện cho từng thời kỳ của đất nước Việt Nam cùng phần hòa âm đổi mới khiến tiết mục nhận được nhiều lời khen đến từ ba giám khảo. 

Cuối cùng, Triệu Long đã mang đến một sân khấu giải trí đích thực khi kết hợp tài năng ca hát và nhảy múa qua màn trình diễn Vết thù trên lưng ngựa hoang cùng những chàng trai đẹp như hoa đến từ vũ đoàn Bước Nhảy. Nam ca sĩ từ bỏ phong cách lịch lãm, hóa trang thành một chàng trai bụi bặm hút mắt người nhìn. Anh một lần nữa gây ấn tượng với sự đầu tư hoành tráng dàn dựng vũ đạo và mang cả chiếc motor khủng lên sân khấu. Tiết mục được đánh giá mãn nhãn kèm phần hòa âm trẻ trung, khuấy động tất cả khán giả trong đêm thi. 

Với sáu tiết mục thi, đêm chung kết Hãy nghe tôi hát - Nhạc sĩ chủ đề chính xác là cuộc so kè gây cấn, hồi hộp từng phút giữa ba ca sĩ, mà còn là một đêm nhạc đầy màu sắc với những tiết mục ý nghĩa và đặc sắc nhất cống hiến đến khán giả xem chương trình. Với tổng số điểm cao nhất trong đêm thi, Hà Thúy Anh minh chứng được phong độ vững chắc và sự quyết tâm ở giải quán quân. Triệu Long đạt danh hiệu á quân với giải thưởng 100 triệu đồng bằng chất giọng đẹp và sự tiến bộ trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Tuấn Nghĩa là thí sinh đạt giải 3 với giải thưởng 50 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm