SHB Đà Nẵng đẩy Lê Huỳnh Đức và Sài Gòn FC vào cửa tử

(PLO)-  Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Marini Junior đã giúp đội chủ sân Hòa Xuân thở phào bước vào hàng ngũ những đội sớm trụ hạng trong khi Sài Gòn FC của bộ đôi Lê Huỳnh Đức - Phùng Thanh Phương lún sâu vào cửa rớt hạng.

Một trận đấu rất căng với HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng khi bên kia chiến tuyến là người cũ của Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức ngồi trong khu kỹ thuật.

Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ Sài Gòn rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhìn HLV Phan Thanh Hùng ôm mặt khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên càng hiểu hơn tính chất trận đấu quan trọng mà thầy trò ông mong mỏi có được 3 điểm để sớm trụ hạng.

Khác với trận lượt đi và cũng khác với những trận đấu mà SHB Đà Nẵng thường để mất điểm vào phút cuối, lần này họ biết chắt chiu với bàn thắng quý ở phút 50 của Junior. Một hàng phòng ngự lăn xả với các phương án ngăn chặn những cái đầu cao trên 1,90 m mà Sài Gòn thực hiện không chiến.

Đây là trận đấu mà VPF mời tổ trọng tài Thái Lan sang làm nhiệm vụ nhưng rõ ràng các “vua ngoại” vẫn mắc lỗi như “vua nội”, đó là bỏ qua quả 11 m cho SHB Đà Nẵng khi tiền đạo đội chủ nhà bị ngáng chân trong khu vực 16,50 m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới