Hai nạn nhân nguy kịch sau vụ tạt axit "người trong mộng"

Bác sĩ CKII Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hai bệnh nhân này nhập viện chiều 3/11. Sau khi xử trí cấp cứu, một bệnh nhân được chuyển lên khoa mắt, một điều trị tại khoa Bỏng - Tạo hình. Trong đó, bệnh nhân Hồng Kim Huôi, sinh năm 1992  - cô gái "trong mộng" của hung thủ, nguy kịch với tình trạng bỏng 13%, trong đó có 6% độ sâu, tức là bỏng sâu toàn bộ lớp da. Diện tích bỏng tập trung vào đầu, mặt, cổ. Bệnh nhân đã được làm lạnh vết thương bằng nước vô trùng, điều trị giảm đau, hạn chế tổn thương. 

"Hiện tình trạng bệnh nhân đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, những vùng bỏng sâu đang phải được theo dõi để có thể cắt bỏ hoại tử và ghép da sớm nhất, giúp hạn chế di chứng như sẹo xấu, sẹo lồi, sẹo phì đại…", bác sĩ Đạo phân tích.

Theo bác sĩ Đạo, bỏng axit thường có nguyên nhân xuất phát từ các vấn đề xã hội, hầu hết nạn nhân thường bị thương vào vùng mặt, tức là vùng thẩm mỹ, vùng ưu tiên nên tình trạng bỏng rất nặng. Ngoài việc điều trị giảm đau, giảm di chứng thì cần làm tốt công tác tâm lý để giúp ổn định tinh thần bệnh nhân, giúp hồi phục sau bỏng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hai nạn nhân nguy kịch sau vụ tạt axit "người trong mộng" ảnh 1

Bà chủ tiệm vé số Tăng Thúy Hà, một nạn nhân vụ tạt axit, đang điều trị tại khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy với hai mắt bị bỏng nặng. Ảnh: Lê Phương.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu cùng lúc với Huôi là bà chủ sạp vé số Tăng Thúy Hà, sinh năm 1970, đang điều trị tại khoa Mắt. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Chức, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, rất may là bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, đúng cách ban đầu. Hiện bệnh nhân đã có thể được điều trị bằng thuốc, bên mắt trái bị bỏng độ 1, mắt phải nặng hơn bỏng độ 2, giác mạc phù, có dấu hiệu thiếu máu.

"Bỏng hóa chất nói chung rất khó tiên lượng. Trường hợp này chỉ hy vọng cứu được mắt rồi sau đó mới tính tiếp. Nếu có sẹo thì sẽ mổ, trường hợp giác mạc bị tổn thương, không hồi phục thì phải ghép giác mạc", bác sĩ Chức nhận định. 

Trưa 3/11, nghe tin "người yêu trong mộng" Hồng Kim Huôi chuẩn bị về quê ở Phú Quốc (Kiên Giang) làm đám hỏi, Nguyễn Văn Dũng 30 tuổi, ngụ Bến Tre, đã mua axit pha loãng với nước rồi chờ sẵn trước cửa công ty. Khi thấy Huôi cùng 4 cô gái chuẩn bị lên taxi, Dũng lao đến tạt ca axit vào họ. Huôi chạy sang tiệm vé số bên cạnh trốn, Dũng đuổi theo tạt tiếp số axit còn lại trong ca. Chủ tiệm vé số là bà Tăng Thúy Hà ngồi phía trong nhận trọn ca hóa chất. Con gái bà Hà và đứa cháu cùng 12 tuổi cũng bị dính axit. Tổng cộng có 8 nạn nhân.

Dũng bị nhiều người dân và công an truy đuổi, vây bắt được.

Theo Lê Phương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm