Thanh Hóa: Sưởi than củi, hai mẹ con tử vong khi đang ngủ

Người nhà bên chồng chị Xoa kể lại chị Xoa mới sinh một bé trai vào cuối tháng 3-2011. Ngày 2-4, khi cháu Đạt được 5 ngày tuổi, mẹ đẻ chị Xoa là bà Luận đến ngủ cùng để chăm sóc con gái. Sáng 3-4, nghe tiếng cháu Đạt khóc trong buồng, anh Lê Xuân Lực - chồng chị Xoa - gọi vợ mãi mà không thấy trả lời. Người thân mở cửa buồng bước vào thì thấy bà Luận và chị Xoa đã tử vong, cơ thể đã cứng. Rất may cháu Đạt nằm giữa mẹ và bà ngoại vẫn bình an vô sự.

Cũng theo người nhà nạn nhân, hiện chưa có kết luận cuối cùng nhưng có thể hai nạn nhân tử vong vì bị ngạt khí than do trước khi đi ngủ người nhà có quạt một chậu than củi để vào buồng (rộng 7m2) rồi đóng cửa kín để bà Luận, chị Xoa và cháu Đạt sưởi ấm.Chị Xoa mất để lại hai con trai là cháu Lê Xuân Khỏe (6 tuổi) và cháu Lê Xuân Đạt mới sinh, hiện phải nuôi bằng sữa ngoài. Anh Lê Xuân Lực không còn khả năng lao động sau khi bị tai nạn lao động chấn thương sọ não.

Hoàn cảnh gia đình anh Lực hiện đang rất khó khăn. Công an xã Thiệu Dương đã báo cáo vụ việc này với cấp trên.

Theo HÀ ĐỒNG  (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm