"Sút" cậu bé nhặt bóng, Hazard hối tiếc xin lỗi

Tiền vệ người Bỉ đã có hành động đáng xấu hổ trên sân Liberty, khi bị truất quyền thi đấu vì đá vào người cậu bé nhặt bóng.

Thời điểm chỉ còn 10 phút nữa là cuộc chạm trán ở Liberty kết thúc, trong bối cảnh cả đội Chelsea nôn nóng ghi bàn, Hazard cố gắng đưa bóng trở lại sân nên đã sút vào người cậu bé nhặt bóng bên ngoài đường biên.

Hành động đáng xấu hổ của Hazard

Ngay khi trận đấu kết thúc, Eden Hazard đã lên tiếng xin lỗi: "Cậu bé đã cố tình nằm cả người ôm lấy trái bóng câu giờ. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa bóng vào cuộc nên mới có hành động như vậy. Thành thật xin lỗi!

Cậu ấy đã vào phòng thay đồ và chúng tôi trò chuyện với nhau. Cả hai đều sai và xin lỗi nhau. Cậu chuyện nên kết thúc tại đây. Lúc này, tôi vẫn cảm thấy rất hối tiếc."
Dĩ nhiên, với hành động phản cảm trên, tài năng người Bỉ sẽ đối diện với án phạt cũng như treo giò dài hạn từ FA. Tuy nhiên, phía CLB Swansea xác nhận, cảnh sát sẽ không vào cuộc điều tra vụ việc.
HLV trưởng Swansea - Michael Laudrup cho rằng, tình huống ấy cậu bé nhặt bóng không nên kéo dài thời gian. Nhưng ông cũng nhận định, Hazard đã mất kiểm soát hành vi bản thân.

Demba Ba hỏi thăm cậu bé
"Tôi nghĩ Hazard sẽ hối hận khi nhìn lại hành động của mình. Đúng là cậu bé nên đưa bóng vào cuộc sớm, nhưng Hazard đã tiến lại xô đẩy và đá vào người cậu nhóc.

Là cầu thủ, trong bối cảnh đội nhà bị dẫn trước, nhìn chung tất cả đều rất nôn nóng và đôi khi mất bình tĩnh."
Cậu bé tên là Charlie Morgan, năm nay 17 tuổi và là con trai giám đốc CLB Swansea - Martin Morgan. Charlie đã có 6 năm làm việc trong vai trò nhặt bóng trên sân Liberty.
Về phần mình, HLV Benitez nói: "Cậu bé nhận lỗi vì cố tình câu giờ. Hazard cũng nhận ra sai lầm mình mắc phải. Và cả hai đã xin lỗi nhau. Chúng tôi thất vọng vì mất người và không thể lật ngược được tình thế."
Theo T.A (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới