Thị trấn bị xả súng 'trả thù', 70 người chết, hàng nghìn người chạy nạn

(PLO)- Băng Gran Grif tuyên bố vụ xả súng ở thị trấn Pont-Sonde là để trả thù cho việc người dân làm ngơ khi các thành viên của nhóm này bị cảnh sát bắn hạ.

Một băng đảng tội phạm đã xả súng khắp một thị trấn ở phía tây Haiti với lý do người dân đã làm ngơ khi các thành viên của băng này bị cảnh sát và dân phòng tiêu diệt ở đây, tờ The Washington Post đưa tin.

Khoảng 3 giờ sáng 4-10 (tức 2 giờ chiều cùng ngày, giờ Việt Nam), các tay súng thuộc băng Gran Grif bắt đầu nổ súng bừa bãi trên khắp thị trấn Pont-Sonde của tỉnh Artibonite, nằm trong vựa lúa chính của Haiti.

Thủ lĩnh băng đảng Luckson Elan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ thảm sát này, nói rằng đây là hành động trả thù cho việc người dân đã không làm gì khi cảnh sát và các nhóm dân phòng giết chết những thuộc hạ của mình.

Vụ xả súng do băng Gran Grif gây ra ở thị trấn Pont-Sonde (Haiti) đã làm ít nhất 70 người thiệt mạng. Ảnh: UN NEWS

Theo văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ), ít nhất 70 người – gồm 10 phụ nữ và 3 trẻ sơ sinh – đã thiệt mạng, trong khi khoảng 6.270 người phải rời bỏ nhà cửa.

Hầu hết những người chạy nạn được các gia đình ở TP Saint-Marc và các thị trấn lân cận che chở, trong khi một số khác sống trong các khu trại được dựng tạm bợ.

Ít nhất 45 ngôi nhà và 34 phương tiện giao thông bị các tay súng của băng Gran Grif đốt cháy.

Thủ tướng Haiti Gary Conille kịch liệt lên án vụ xả súng ở Pont-Sonde. Viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Conille cho rằng “tội ác tày đình này, nhắm vào phụ nữ, đàn ông và trẻ em không có khả năng tự vệ, không chỉ là cuộc tấn công vào những nạn nhân mà là vào toàn thể đất nước Haiti”.

Chính phủ Haiti thông báo đã gửi vật tư y tế và lực lượng an ninh tăng cường cho khu vực. Các thành viên thuộc phái bộ cảnh sát quốc tế của Liên Hợp Quốc – do Kenya dẫn đầu – cũng được huy động.

Vụ xả súng ngay tại vựa lúa chính của Haiti càng làm sâu sắc thêm những khó khăn mà quốc đảo này đang hứng chịu.

Theo Chương trình Lương thực thế giới, tình trạng đói nghèo ở Haiti ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng tới gần một nửa dân số. Các băng đảng bị cáo buộc có trách nhiệm đáng kể trong vấn đề này.

Artibonite là một trong những nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Haiti, chỉ sau thủ đô Port-au-Prince.

Băng Gran Grif đặt trụ sở tại Artibonite. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ bắt cóc hàng loạt, hãm hiếp, giết người, cướp bóc và cưỡng đoạt đất khiến nhiều nông dân phải rời bỏ mảnh đất của mình, cũng như bắt trẻ em làm tay sai và thực hiện các công việc phi pháp.

Hồi tháng 9, thủ lĩnh Elan của băng Gran Grif đã bị liệt vào danh sách trừng phạt của LHQ.

Theo ước tính của LHQ, ít nhất 3.661 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực băng đảng ở Haiti trong 9 tháng đầu năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới